VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Người đàn ông không biết... buồn

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Người đàn ông không biết... buồn Empty Người đàn ông không biết... buồn

    Bài gửi by mary tran Wed Aug 14, 2013 10:44 am

    Người đàn ông không biết... buồn

    Xuất bản: 11:44, Thứ Tư, 14/08/2013
    - Sau một cơn đột quỵ, ông Myatt bỗng cảm thấy yêu đời hơn, ông lúc nào cũng tươi cười và chẳng bao giờ biết buồn.

    Ông Chirpy Malcolm Myatt, 68 tuổi, sống ở Cannock, Staffordshire, Anh mắc một căn bệnh ở não làm cho cảm xúc không bị ảnh hưởng và ông luôn tươi cười. Căn bệnh lạ khiến ông được gọi là “Người đàn ông hạnh phúc”.

    Người đàn ông không biết... buồn 2lbj98o
    Ông Chirpy Malcolm Myatt hạnh phúc bên vợ
    Vào năm 2004, ông Myatt bị đột quỵ và chấn thương thùy não, phải vào bệnh viện 19 tuần. Tuy nhiên, sau khi ra viện, ông bỗng cảm thấy luôn vui tươi và không còn buồn sầu. Ông cho biết, có lẽ do não của ông chỉ lưu lại những cảm xúc vui nên ông lúc nào cũng thấy lạc quan, yêu đời.

    Từ sau khi ra viện và bình phục, ông yêu đời hơn nhưng ông chỉ có thể nhớ được những việc của 20 năm trước. Bên cạnh đó, ông cũng không thể nhớ hết mọi việc trong 1 tuần. Trước khi đột quỵ, ông từng là một người khỏe mạnh và yêu thể thao. Giờ đây, dù lạc quan hơn nhưng sức khỏe ông cũng sụt giảm và trí nhớ kém đi.

    Người đàn ông không biết... buồn R10t44
    Ông Myatt lúc nào cũng tươi cười
    Ông Myatt chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ, trước khi bị đột quỵ, tôi còn lái ô tô. Tôi vẫn nhớ tôi đã xuống cầu thang, nướng bánh, uống cà phê. Nhưng sau đó, đột nhiên tôi ngã xuống và không còn nhớ gì nữa. Gia đình tôi kể lại, bác sĩ nói rằng, họ còn không biết tôi có qua khỏi hay không. Nhưng bỗng một thời gian sau, tôi khỏe lại và cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời".

    xaM
    Theo Metro

      Hôm nay: Sat May 11, 2024 6:18 pm