VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    "Trần truồng" giữa đường chửi bới suốt hơn hai tiếng đồng hồ

    QuangSang87
    QuangSang87
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 4766
    Join date : 07/06/2012
    Age : 36
    Đến từ : Lousville,Ky

    "Trần truồng" giữa đường chửi bới suốt hơn hai tiếng đồng hồ Empty "Trần truồng" giữa đường chửi bới suốt hơn hai tiếng đồng hồ

    Bài gửi by QuangSang87 Thu Aug 01, 2013 10:55 am




     Một cô gái chừng 30 tuổi đột nhiên cởi hết quần áo, lớn tiếng chửi bới trên đường. Hành động kì quái này thu hút nhiều người hiếu kì đến xem.
    Sự việc xảy ra tại một con đường nhỏ tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Tại hiện trường, cô gái không mảnh vải che thân, ngồi trên một chiếc ghế to, luôn miệng la hét, chửi bới gì đó nhưng không ai hiểu cô đang nói gì. Một cụ già đã đem quần áo đến và khuyên cô gái mặc quần áo và xuống khỏi ghế nhưng cô gái không nghe, thậm chí còn đòi đánh cụ già. Cô gái càng tức tối, đập phá đồ đạc, còn làm vỡ gương chiếu hậu của một chiếc xe gần đó. 
    "Trần truồng" giữa đường chửi bới suốt hơn hai tiếng đồng hồ 3107khoathanjpg1375326034
    “Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy khỏa thân như vậy. Chuyện này đã từng xảy ra cách một tháng. Cô gái đã được đưa đến trung tâm sức khỏe tâm thần để điều trị nhưng không hiểu sao lại ra được”, người dân gần đó cho hay.

    6 nữ cảnh sát tỉnh Liêu Ninh ngay lập tức được phái đến hiện trường giải quyết sự việc. Họ không chỉ mang quần áo mà còn mang thêm cả một tấm vải đen lớn để che cô gái lại. Hai nữ cảnh sát đã mất hơn hai giờ đồng hồ thuyết phục, cô gái mới chịu mặc quần áo vào. Sau đó, họ đưa cô gái về đồn cảnh sát.

    Liên lạc với mẹ của cô gái mới biết cô gái có vấn đề về tâm lí, lại thêm bệnh viêm gan B, C, sau khi li hôn, về nhà mẹ đẻ sinh sống. Mẹ cô cũng bị bệnh hen suyễn nên không trông được con mình.


      Hôm nay: Sun May 19, 2024 8:59 pm