VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Choáng với cô gái có thân hình da bọc xương

    QuangSang87
    QuangSang87
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 4766
    Join date : 07/06/2012
    Age : 36
    Đến từ : Lousville,Ky

    Choáng với cô gái có thân hình da bọc xương Empty Choáng với cô gái có thân hình da bọc xương

    Bài gửi by QuangSang87 Fri Jul 19, 2013 11:52 am




     Vì mắc phải chứng biếng ăn trầm trọng, một cô gái người Anh chỉ nặng 35kg, trông giống như bộ da bọc xương.
    Khi 15 tuổi, cô Ena, một thiếu nữ người Anh đã mắc phải căn bệnh biếng ăn trầm trọng. Căn bệnh này đã khiến cô chỉ còn nặng 35kg và suýt nữa thì mất mạng. Tuy nhiên, sau khi chấp nhận điều trị tâm lý, Ena đã chiến thắng được bệnh tật. Cô không chỉ thi đỗ vào đại học Manchester mà còn lấy được tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành dược.

    Ena tâm sự:“Thực ra năm 13 tuổi tôi nặng đến 105kg. Lúc đó, bác sĩ đã nói rằng tôi bắt buộc phải giảm cân. Ngoài ra, tôi cũng không ít lần bị mất mặt trước mọi người vì cơ thể béo phì của mình. Chính điều này đã khiến tôi bị tổn thương sâu sắc và mắc phải bệnh biếng ăn.”

     
    Choáng với cô gái có thân hình da bọc xương Choang-voi-co-gai-co-than-hinh-da-boc-xuong
    Khi gầy nhất, Ena chỉ nặng có 35kg


    Ena cho biết kể từ đó cô điên cuồng ăn kiêng. Đến năm 15 tuổi, cô thậm chí phải nhập viện do sụt cân nghiêm trọng. Khi gầy nhất, Ena chỉ nặng có 35kg trông giống như bộ xương di động. Lúc đó, các bác sĩ đã phải dùng đến ống dẫn để tiếp thức ăn cho Ena nhưng cô kiên quyết từ chối vì sợ lại tăng cân. Sau đó, Ena đã được đưa tới Nottingham để điều trị tâm lý. Khi sức khỏe có nhiều tiến triển, cô quyết định tiếp tục nghiệp học của mình bằng cách thi vào trường đại học Manchester.

     
    Choáng với cô gái có thân hình da bọc xương Choang-voi-co-gai-co-than-hinh-da-boc-xuong
    Hiện tại Ena đã lấy được bằng thạc sĩ y dược của đại học Manchester


    Ena chia sẻ:“Tôi có được ngày hôm nay tất cả là nhờ vào tình yêu thương, sự bao bọc của người thân và bạn bè. Nếu không được khích lệ, tôi không đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn đó.” Hiện tại, Ena hy vọng mình sẽ tìm được một công việc đúng chuyên ngành để giúp đỡ những người cũng mắc phải căn bệnh như mình.


      Hôm nay: Fri May 10, 2024 3:40 am