Không những không “ngất ngư” sau khi uống
khoảng một cốc đầy thuốc trừ sâu mà ông Khương còn hưng phấn lạ thường, lột tung
quần áo chạy quanh thôn.
Vụ việc tưởng chừng như chỉ có trong
phim hài này hóa ra lại có thật. Khoảng hơn 10h sáng ngày mùng 3/4 vừa qua, công
an thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc nhận được một cuộc gọi kì lạ:
“Bất luận tôi có mệnh hệ gì thì việc đó đều
không liên quan đến vợ tôi hay bất kì ai khác!” Sau năm lần bảy lượt dò
hỏi mới biết người đàn ông họ Khương này
đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Lực lượng công an thành phố tiếp tục hỏi địa chỉ
nơi ông đang ở nhưng người đàn ông này nhất quyết không chịu nói. Hồi sau, đầu
dây bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng nôn thốc tháo và gác máy.
Hình ảnh đoàn người
"áp tải" ông Khương lên xe cứu thương về bệnh viện.
Sau khi định vị cuộc gọi, công an thành
phố cùng xe cứu thương tìm đến nhà ông Khương tại thôn Tô Cách, thị trấn Thái Gia.
Hiện trường cho thấy, ông Khương đã uống
khoảng nửa chai thuốc trừ sâu nhỏ, tương đương 150ml. Công an thành phố và người
nhà lập tức áp tải ông lên xe cứu thương đến bệnh viện gần nhất để rửa
ruột.
Nhưng điều khó hiểu là khi đến bệnh
viện, người nhà và bác sĩ có giải thích thế nào, ông Khương
cũng nằng nặc không chịu rửa ruột. Không những vậy, ông đẩy mạnh người nhà, cởi
sạch quần áo và lao ra khỏi bệnh viện, chạy vòng quanh thôn. Phải mất đến gần 1
tiếng đồng hồ, 8 người gồm công an, người nhà và cả người dân giúp đỡ mới bắt
được ông Khương và ép ông vào rửa
ruột.
Mọi người đều thắc mắc không hiểu
ông Khương đã uống phải loại thuốc trừ
sâu gì, không những không bị ảnh hưởng xấu mà còn “hưng phấn" quá độ. Bác sĩ
bệnh viện cho biết, có lẽ ông Khương đã
mua phải loại thuốc trừ sâu “rởm” có chứa chất kích dục. Vì thuốc trừ sâu bình
thường có khả năng làm tê liệt thần kinh sâu bọ, côn trùng thì từng ấy thời gian
sau khi uống, ông Khương không thể nào
“tung tăng” như vậy được.
khoảng một cốc đầy thuốc trừ sâu mà ông Khương còn hưng phấn lạ thường, lột tung
quần áo chạy quanh thôn.
Vụ việc tưởng chừng như chỉ có trong
phim hài này hóa ra lại có thật. Khoảng hơn 10h sáng ngày mùng 3/4 vừa qua, công
an thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc nhận được một cuộc gọi kì lạ:
“Bất luận tôi có mệnh hệ gì thì việc đó đều
không liên quan đến vợ tôi hay bất kì ai khác!” Sau năm lần bảy lượt dò
hỏi mới biết người đàn ông họ Khương này
đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Lực lượng công an thành phố tiếp tục hỏi địa chỉ
nơi ông đang ở nhưng người đàn ông này nhất quyết không chịu nói. Hồi sau, đầu
dây bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng nôn thốc tháo và gác máy.
Hình ảnh đoàn người
"áp tải" ông Khương lên xe cứu thương về bệnh viện.
Sau khi định vị cuộc gọi, công an thành
phố cùng xe cứu thương tìm đến nhà ông Khương tại thôn Tô Cách, thị trấn Thái Gia.
Hiện trường cho thấy, ông Khương đã uống
khoảng nửa chai thuốc trừ sâu nhỏ, tương đương 150ml. Công an thành phố và người
nhà lập tức áp tải ông lên xe cứu thương đến bệnh viện gần nhất để rửa
ruột.
Nhưng điều khó hiểu là khi đến bệnh
viện, người nhà và bác sĩ có giải thích thế nào, ông Khương
cũng nằng nặc không chịu rửa ruột. Không những vậy, ông đẩy mạnh người nhà, cởi
sạch quần áo và lao ra khỏi bệnh viện, chạy vòng quanh thôn. Phải mất đến gần 1
tiếng đồng hồ, 8 người gồm công an, người nhà và cả người dân giúp đỡ mới bắt
được ông Khương và ép ông vào rửa
ruột.
Mọi người đều thắc mắc không hiểu
ông Khương đã uống phải loại thuốc trừ
sâu gì, không những không bị ảnh hưởng xấu mà còn “hưng phấn" quá độ. Bác sĩ
bệnh viện cho biết, có lẽ ông Khương đã
mua phải loại thuốc trừ sâu “rởm” có chứa chất kích dục. Vì thuốc trừ sâu bình
thường có khả năng làm tê liệt thần kinh sâu bọ, côn trùng thì từng ấy thời gian
sau khi uống, ông Khương không thể nào
“tung tăng” như vậy được.