VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Chết vì nhảy Gangnam Style

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Chết vì nhảy Gangnam Style Empty Chết vì nhảy Gangnam Style

    Bài gửi by mary tran Fri Dec 14, 2012 9:18 am

    Chết vì nhảy Gangnam Style

    Một nhà quản lý CNTT ở Anh đã đột ngột qua đời ngay sau khi biểu diễn những động tác mạnh của điệu Gangnam Style đang 'hot'.

    Chết vì nhảy Gangnam Style Fu51ra

    Ông Eamonn Kilbride nhảy điệu "Gangnam Style" rất sung tại bữa tiệc. Ảnh: Cavendish
    Ông Eamonn Kilbride, 46 tuổi, ngã quỵ ngay trước mặt các đồng nghiệp khi đang ăn mừng sinh nhật của vợ, bà Julie và cũng là tiệc Giáng sinh, tối thứ 7 vừa rồi vì lên cơn đau tim. Khi đó, ông vừa biểu diễn xong điện nhảy ngựa trứ danh của nghệ sĩ Hàn Quốc Psy hiện làm điên đảo bảng xếp hạng các ca khúc được xem nhiều nhất trên thế giới.

    Bà Julie cùng các nhân viên y tế đã cố gắng giúp ông tỉnh lại nhưng không kịp. KIlbride qua đời ngay khi được đưa đến bệnh viện Royal Blackburn.

    Bà Julie ca ngợi người chồng 23 năm luôn đặt gia đình lên trên hết. "Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời và làm việc cũng rất chăm chỉ. Chồng tôi rất thích tham gia tiệc tùng và nhảy múa", bà nói. "Vì vậy, trong bữa tiệc anh ấy lên sân khấu và vui vẻ với mọi người. Một lúc sau thì anh ấy kêu đau ngực và ngã quỵ".

    Sau khi khám nghiệm tử thi, đại diện phòng cảnh sát Blackburn cho biết ông Eamonn Kibride qua đời vì suy tim cấp tính do tim phải hoạt động quá mạnh và nhanh.

    Giáo sư Bernard Keavney, bác sĩ tư vấn về tim mạch tại trường đại học Newcastle, nói với Daily Telegraph: "Không ai cấm nhảy Gangnam Style tại các buổi tiệc tùng, nhưng mọi người nên cân nhắc kỹ lưỡng. Không nên vì ham vui mà bỏ qua những lời cảnh báo về sức khỏe. Cơ hội gặp rủi ro là rất nhỏ, tuy nhiên, nó vẫn có thể xảy ra".

    Gangnam Style là ca khúc kể về lối sống xa hoa của những người giàu có Hàn Quốc với tiết tấu và những động tác nhảy nhanh, mạnh mẽ, bắt chước kiểu cưỡi ngựa. Ca khúc này từng được ông Ban Ki-moon, tổng thư ký Liên Hợp Quốc và họa sĩ nổi tiếng của Trung Quốc Ngải Vị Vị biểu diễn.

    H. D

      Hôm nay: Sun May 19, 2024 8:20 am