VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Sống sót sau 6 ngày nhờ ăn cà chua và tuyết

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

    Sống sót sau 6 ngày nhờ ăn cà chua và tuyết Empty Sống sót sau 6 ngày nhờ ăn cà chua và tuyết

    Bài gửi by mary tran Mon Dec 10, 2012 10:09 am

    Sống sót sau 6 ngày nhờ ăn cà chua và tuyết

    Nhờ ăn tuyết và cà chua, một phụ nữ ở Mỹ đã may mắn sống sót sau 6 ngày mắc kẹt trong núi.

    Sống sót sau 6 ngày nhờ ăn cà chua và tuyết 2mi2stv
    Cô Paula Lane và bạn trai Roderick Clifton. Ảnh: MSNBC
    Paula Lane, 46 tuổi, may mắn được đội cứu hộ tìm thấy hôm thứ tư tuần trước, tuy nhiên bạn trai của cô, anh Roderick Clifton, thì đã qua đời. Thi thể của Clifton, 44 tuổi, được tìm thấy cách đường cao tốc khoảng vài dặm. Cảnh sát vẫn chưa chưa xác nhận nguyên nhân cái chết, nhưng họ không cho rằng có ai đó giết anh vì mục đích muốn trả thù.

    Theo ABC News, anh Clifton đi tìm người giúp đỡ sau khi chiếc xe Jeep của họ bị kẹt trong tuyết trên đường từ nhà mẹ anh ở bang California về nhà ở Gardnerville, dãy núi Sierra Nevada, hôm 29/11. Không thấy bạn trai quay về, Lane quyết tâm đi tìm người trợ giúp.

    Cả hai được thông báo mất tích một ngày sau khi Lane không về dự bữa ăn tối cùng mẹ như đã định và cũng không thể liên lạc được bằng điện thoại. Cặp đôi được cho là bị mắc kẹt gần đoạn đường cao tốc 88-89 ở hạt Alpine, bang California. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cả hai đều không thể tìm được người giúp đỡ, trong khi đó cảnh sát cũng không thể xác định được địa điểm của họ qua tín hiệu phát ra từ điện thoại.

    Mọi người trong gia đình đã rất hạnh phúc khi biết Lane vẫn còn sống. "Quãng thời gian chờ đợi trong ngần ấy ngày quả là khó khăn, ai cũng lo lắng không biết Lane ra sao", chị gái Linda Hathaway nói tại một buổi họp báo ở bệnh viện Carson Tahoe, bang Nevada, nơi Lane được điều trị do tê cóng cấp độ một và suy nhược cơ thể.

    Trước đó cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm hai người nhưng do thời tiết quá xấu nên không thể cử máy bay hay trực thăng đi cứu hộ. Chị Hathaway đã cho rằng sẽ chẳng còn cơ hội được gặp lại em gái nữa. Chị cũng giúp hai cậu bé sinh đôi của Lane chuẩn bị tinh thần nếu điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. "Chúng tôi bảo chúng rất có thể mẹ sẽ chẳng bao giờ quay trở về nữa", Hathaway nói.

    Tuy nhiên em trai của Lane vẫn không từ bỏ mà tiếp tục đi trên đoạn đường từ Citrus Heights đến Gardnerville với hy vọng có thể tìm thấy Lane. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra chị gái dọc đường cao tốc 88.

    Chị Hathaway miêu tả em gái mình là một người phụ nữ rất kiên cường. "Có thể em gái tôi bé nhỏ nhưng nó rất mạnh mẽ và yêu đời", Hathaway vui mừng nói.

    Bác sĩ Vijay Maiya, người hiện điều trị sức khỏe cho Lane, nói rằng bệnh nhân của ông đã "trú ấn trong một cái cây rỗng" và ăn những trái cà chua mà họ mang theo trên xe để duy trì sự sống. "Hiện tại sức khỏe cô ấy đã ổn định và phục hồi theo chiều hướng tích cực", ông Maiya nói.

    H. D

      Hôm nay: Thu May 09, 2024 6:10 pm