VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    GIỮA TUẦN TNMARIE SƯU TẦM TRUYỆN CƯỜI XHCN ĐỌC CHO VUI NÈ !!!

    tnmarie
    tnmarie
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 1418
    Join date : 08/06/2012

    GIỮA TUẦN TNMARIE SƯU TẦM TRUYỆN CƯỜI XHCN ĐỌC CHO VUI NÈ !!! Empty GIỮA TUẦN TNMARIE SƯU TẦM TRUYỆN CƯỜI XHCN ĐỌC CHO VUI NÈ !!!

    Bài gửi by tnmarie Wed Nov 14, 2012 2:00 am

    Mặc quần không chính chủ thì phạt "lột" bỏ:

    Thuở ấy, ở làng Chử Xá có người tên là Chử Cù Vân và con trai tên là Chử Đồng Tử. Nhà họ Chử vốn nghèo lại càng thêm sa sút hơn khi phải gánh trên vai bao nhiêu thứ thuế, trong nhà chỉ còn mỗi một chiếc khố. Hai cha con phải thay phiên nhau mà mặc mỗi khi ra ngoài... Sau đó, Chử Cù Vân mất, Chử Đồng Tử được cha trao lại chiếc khố để mặc hàng ngày...
    Việc đó cứ diễn ra bình thường cho đến 1 hôm, Bộ trưởng Bộ Lộ của vua Hùng bỗng nổi hứng ban lệnh: váy đụp, quần the, khố rách cũng phải sang tên đổi chủ. Khố của ai người đó mặc. Ra đường quân lính kiểm tra thấy mặc khố của người khác mà chưa sang tên đổi chủ là phạt nặng, thậm chí tịch thu khố, cho chim cò tồng ngồng luôn...Lệnh ban ra, Chử Đồng Tử lo lắm, cái khố chàng đang mặc được đăng ký theo tên cha mà trước khi cha mất chẳng biết thông tin để đi sang tên...Chử Đồng Tử sợ lắm, ra nhường nhỡ bị quân lính của Bộ trưởng Bộ Lộ bắt được, kiểm tra và lột k
    hố thì hãi lắm. Từ đó, chàng chẳng dám đi đâu, khố cũng cất kỹ, chỉ tồng ngồng ven bãi sông gần túp lều của mình...
    Trong cái rủi có cái may, chính vì tồng ngồng bên bãi sông mà Chử Đồng Tử đã gặp được công chúa Tiên Dung - con gái vua Hùng. Hôm đó, Tiên Dung lên chơi trên bãi sông, thấy cảnh thanh tú, sai người hầu quây màn để tắm, đúng ngay vào chỗ Chử Đồng Tử vùi mình dưới cát. Khi Tiên Dung xối nước, cát trôi để lộ thân hình trần truồng của Chử Đồng Tử. Nàng ngạc nhiên hỏi chuyện mới rõ việc sang tên đổi chủ khố váy và tình cảnh của Chử Đồng Tử. Biết chuyện nàng bảo chàng: "Tôi đã định không lấy chồng, nay tình cờ gặp anh thế này, chắc do là trời xui khiến. Anh dậy mà tắm rửa đi!"
    - Lời bình: Trong cái rủi có cái may. Vì cha mất chưa kịp sang tên đổi chủ cái khố rách mà Chử Đồng Tử đã lấy được công chúa và sau này là 1 trong Tứ bất tử của nước Nam....ha ha ha…

    -----------CGĐL-------------
    Nói với các bác nha theo nhà em thì ở Việt nam nhà em chỉ có một cái duy nhất là luôn luôn dùng đúng chủ, không có cũng nỏ dám đi mượn mà có cho mượn thì cũng nỏ có ai dám mượn đó là cái" TỰ DO CÁI CON....Ở TRONG QUẦN"
    (st)

    tnmarie
    tnmarie
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 1418
    Join date : 08/06/2012

    GIỮA TUẦN TNMARIE SƯU TẦM TRUYỆN CƯỜI XHCN ĐỌC CHO VUI NÈ !!! Empty Re: GIỮA TUẦN TNMARIE SƯU TẦM TRUYỆN CƯỜI XHCN ĐỌC CHO VUI NÈ !!!

    Bài gửi by tnmarie Wed Nov 14, 2012 2:02 am


      Hôm nay: Sun May 19, 2024 5:33 am