VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Hàng trăm sinh viên nằm ra đất để kỷ niệm Ngày đình chiến

    duyen
    duyen
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 22245
    Join date : 09/06/2012

    Hàng trăm sinh viên nằm ra đất để kỷ niệm Ngày đình chiến Empty Hàng trăm sinh viên nằm ra đất để kỷ niệm Ngày đình chiến

    Bài gửi by duyen Mon Nov 12, 2012 8:24 pm

    Hàng trăm sinh viên nằm ra đất để kỷ niệm Ngày đình chiến
    Các sinh viên nằm bất động để tưởng nhớ đến những sinh viên đã chết trong cuộc chiến đẫm máu.

    Đây là một hoạt động thường niên của sinh viên Anh nhằm tưởng nhớ đến 707 sinh viên đã thiệt mạng trong trận đánh Somme thời Thế chiến thứ Nhất và để kỷ niệm ngày Remembrance Day (Ngày Đình chiến).


    Hàng trăm sinh viên nằm ra đất để kỷ niệm Ngày đình chiến Svnamradat-0911sohaCL-707-8297f

    707 sinh viên nằm bất động trên sân

    Thứ năm, ngày 8/11 vừa qua, 707 học sinh, sinh viên ở Crowthorne, Berkshire (Anh) đã cùng nằm bất động trên sân trường để mô phỏng lại trận chiến và tưởng nhớ những người đã chết trên chiến trường đẫm máu.

    Hàng trăm sinh viên nằm ra đất để kỷ niệm Ngày đình chiến Svnamradat-0911sohaCL-nam-8297f

    Các cô gái và chàng trai từ 13 đến 18 tuổi nằm yên lặng, trong khi đó, linh mục Tim Novis dẫn một lời cầu nguyện và hai sinh viên Harry Randall và India Ayles đọc bài thơ “Here Dead We Lie” của AE Housman.

    Hàng trăm sinh viên nằm ra đất để kỷ niệm Ngày đình chiến Svnamradat-0911sohaCL-nh%C6%B0ngnam1930-8297f

    Hình ảnh trường đại học những năm 1930

    Tiến sĩ Anthony Seldon từ Wellington nói: "Chúng tôi luôn cố gắng tìm cách làm cho sự hy sinh trong quá khứ có ý nghĩa đối với những người trẻ tuổi. Năm nay, chúng tôi đã lên ý tưởng và lựa chọn 707 em- khoảng 70% số học sinh sinh viên - nằm xuống trên mặt đất. Thời tiết khá lạnh và ẩm ướt, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó giúp các em cảm nhận tốt hơn ý nghĩa của lịch sử".

    Theo K14


      Hôm nay: Sun Apr 28, 2024 3:46 am