VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Người đàn ông "biến" cơ thể mình thành... sách lịch sử

    QuangSang87
    QuangSang87
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 4766
    Join date : 07/06/2012
    Age : 36
    Đến từ : Lousville,Ky

    Người đàn ông "biến" cơ thể mình thành... sách lịch sử  Empty Người đàn ông "biến" cơ thể mình thành... sách lịch sử

    Bài gửi by QuangSang87 Wed Nov 07, 2012 1:14 pm

     




    Đó là một người hâm mộ cuồng nhiệt những anh hùng và các cuộc chiến.




    Một người đàn ông có tên Nolan Holmes đã biến cơ thể của mình trở thành một “cuốn sách” lịch sử sống động. Anh đã cùng với một nghệ sĩ xăm hình có tay nghề cao để hoàn thành những hình xăm về các anh hùng và những trận đánh trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Nolan cho biết, đây là cách anh bày tỏ lòng kính trọng với lịch sử nước Anh cũng như thế giới.

     


    Người đàn ông "biến" cơ thể mình thành... sách lịch sử 1

    Nolan Holmes - người có sở thích xăm hình kỳ lạ.

     

    Người đàn ông 26 tuổi này đã xăm lên thân thể mình chân dung của các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nhưChurchillMonty và thậm chí là cả nhà độc tài Hitler.

     

    Ngoài ra, trận chiến trên Mặt trận Nga, vụ đánh bom quân Đồng minh của Đức, trận chiến trên không của Anh và cả sự kiện Đức xâm lược Ba Lan cũng được ghi dấu trên da của Nolan và sẽ “theo” anh đến hết đời.

     


    Người đàn ông "biến" cơ thể mình thành... sách lịch sử 2
     

    Người đàn ông "biến" cơ thể mình thành... sách lịch sử 3


    Anh đã "ghi" lên mình hình ảnh của rất nhiều chính khách và các trận đánh nổi tiếng.

     

    Việc Nolan bắt đầu quan tâm đến lịch sử và quân sự bắt nguồn từ gia đình. Bà của anh từng làm việc trong một dây chuyền sản xuất máy bay ném bom Wellington ở Blackpool (Anh).

     

    “Chiến tranh thế giới thứ hai đã trở thành một mối quan tâm rất lớn với tôi, tôi đã nghiên cứu tất cả các sách, phim ảnh và tài liệu liên quan đến chiến tranh”Nolan chia sẻ.

     


    Người đàn ông "biến" cơ thể mình thành... sách lịch sử 4
     

    Người đàn ông "biến" cơ thể mình thành... sách lịch sử 5


    Nolan đã mất 4 năm để xăm hết các hình vẽ yêu thích của mình.

     

    Nolan cũng cho biết, anh cảm thấy lịch sử về các cuộc chiến đang dần bị lãng quên, vì vậy, anh muốn dành cơ thể của mình để lưu giữ chúng cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính trọng với những người đã ngã xuống trong cuộc chiến.

     


    Người đàn ông "biến" cơ thể mình thành... sách lịch sử 6


     

    Việc làm của anh nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình từ những người xung quanh, bao gồm cả bạn gái cũng như… người thợ xăm hình. 

     




     


      Hôm nay: Thu May 02, 2024 10:13 am