VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Nhà triết học bệnh hoạn nhất Nhật Bản: Cưỡng hiếp gần 200 phụ nữ và trẻ em, sát hại nhiều người vì háo sắc, đam mê nhục dục

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Nhà triết học bệnh hoạn nhất Nhật Bản: Cưỡng hiếp gần 200 phụ nữ và trẻ em, sát hại nhiều người vì háo sắc, đam mê nhục dục Empty Nhà triết học bệnh hoạn nhất Nhật Bản: Cưỡng hiếp gần 200 phụ nữ và trẻ em, sát hại nhiều người vì háo sắc, đam mê nhục dục

    Bài gửi by Kyo Thu May 07, 2020 8:57 pm

    Nhà triết học bệnh hoạn nhất Nhật Bản:
    Cưỡng hiếp gần 200 phụ nữ và trẻ em, sát hại nhiều người vì háo sắc, đam mê nhục dục

    Thứ năm, 23/04/2020 07:08



    Sataro Fukiage là một trong những tên sát nhân hàng loạt biến thái và háo sắc nhất lịch sử tội phạm Nhật Bản.


    Sataro Fukiage, sinh vào tháng 2/1889 là một trong những kẻ giết người hàng loạt đáng sợ nhất Nhật Bản.
     Theo báo cáo từ cảnh sát, y đã giết ít nhất 7 cô gái. Ngoài ra, theo ghi chép, người đàn ông này đã cưỡng bức 
    khoảng 200 người phụ nữ, trong đó có bé gái 4 tuổi và một người phụ nữ 54 tuổi.

    Sataro Fukiage sinh ra ở Shimogyo, Kyoto. Y có một tuổi thơ không được êm ả như một đứa trẻ đáng lẽ phải được hưởng.
     Sống với một người cha nghiện rượu và bệnh hoạn, Sataro đã sớm trở nên hư hỏng. 
    Y thường xuyên gần gũi và sàm sỡ chị gái của mình, tuy nhiên điều đó lại là chuyện bình thường trong gia đình.


    Nhà triết học bệnh hoạn nhất Nhật Bản: Cưỡng hiếp gần 200 phụ nữ và trẻ em, sát hại nhiều người vì háo sắc, đam mê nhục dục Ke-giet-nguoi-hang-loat-1

    Lên 9 tuổi, Sataro bị đuổi khỏi nhà và buộc phải làm nhiều việc khác nhau để kiếm tiền.

    Năm 11 tuổi, Sataro có quan hệ tình dục với một người phụ nữ 17 tuổi tại nơi làm việc. Sau khi bị ông chủ phát hiện,
     Sataro đã bị sa thải. Bước sang tuổi 12, Sataro bị bắt vì tội trộm cắp, nhưng vì còn là trẻ vị thành niên nên y chỉ phải
     ngồi tù 2 tháng. Ngay sau khi được thả ra, y tiếp tục trộm cắp và lại bị bắt một lần nữa.

    Trong thời gian ở tù, Sataro đã có thời gian để học chữ và học toán. Dù là một kẻ vô lại, nhưng y lại khá thông minh
    nên học rất nhanh và sớm thông thạo chữ viết. Thậm chí, y còn tự học và thành thạo được cả chữ Hán cổ.

    Năm 17 tuổi, sau khi ra tù, Sataro trở thành một thanh niên lém lỉnh, gian manh.

     Y đã quan hệ với một người phụ nữ khá giả 54 tuổi và đồng ý trở thành "người tình bí mật" của người phụ nữ này. 
    Sau đó, y tìm cách hãm hiếp cô con gái 11 tuổi của bà và thậm chí cả những người hầu gái trong nhà.

    Theo điều tra của cảnh sát, ngày 24/9/1906, Sataro đã hãm hiếp và giết hại một bé gái 11 tuổi ngay tại ngôi đền
     thiêng liêng Kinkaku. Nạn nhân là người quen cũ của Sataro. Khi đó, y mới chỉ 17 tuổi. Ngay lập tức, Sataro đã 
    bị bắt giữ và phải chịu án tù chung thân. Trong thời gian ở tù lần này, Sataro đã có cơ hội để nghiên cứu nhiều 
    cuốn sách của các triết gia vĩ đại như Khổng Tử, Mạnh Tử, Socrates, Aristotle, Nichiren.

    Năm 1922, vì cải tạo tốt nên Sataro đã được mãn hạn tù. Vì có kiến thức uyên thâm và dẻo miệng, Sataro đã tìm 
    được một công việc tốt. Nhưng chưa làm được bao lâu, y đã bị đuổi việc vì ông chủ tìm ra được quá khứ đen tối của y.

    Nhà triết học bệnh hoạn nhất Nhật Bản: Cưỡng hiếp gần 200 phụ nữ và trẻ em, sát hại nhiều người vì háo sắc, đam mê nhục dục Ke-giet-nguoi-hang-loat-2

    Một năm sau, y vẫn chứng nào tật nấy. Y bị bắt một lần nữa vì tội lạm dụng tình dục một bé gái 4 tuổi.
     Thế nhưng, do thiếu chứng cứ và vì y không chịu nhận tội nên đã sớm được thả ra.

    Cảnh sát cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 6/1923 đến tháng 4/1924, y đã hãm hiếp và sát hại 6 cô gái trong độ
     tuổi từ 11 đến 16. Vào ngày 28/7/1924, Sataro bị bắt vì những tội ác kinh khủng của mình.

    Lần này, tòa án không thể trả tự do cho con quỷ biến thái này, vì thế tòa tuyên án hắn tội tử hình. 

    Trong thời gian chờ xử tử, y đã hoàn thành một cuốn sách có tựa đề là The Street và một cuốn tự truyện.
     Trong cuốn tự truyện đó, Sataro đã thú nhận mình cưỡng hiếp hơn 100 phụ nữ, áp bức khoảng 90 em bé gái và 
    giết chết khoảng 6-13 người. Trong cuốn sách, y còn lên tiếng dạy các bậc cha mẹ về cách nuôi dạy trẻ em.

    Cuối cùng, y bị xử tử bằng cách treo cổ vào ngày 28/9/1926, kết thúc quãng đời đầy tội ác.


    Theo Nhịp Sống Việt

      Hôm nay: Fri May 17, 2024 9:24 am