VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng Empty Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng

    Bài gửi by Kyo Sat Dec 29, 2018 2:04 am

    Những loài vật không uống máu 
    mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng
    13:05 28/12/2018



    Từ sóc ma cà rồng đến kiến Dracula, mực quỷ... tất cả đều chẳng ham mê gì món "huyết".
    Song, chúng cũng vẫn có phần đáng sợ không kém gì Dracula trong truyền thuyết.


    Thế giới luôn đầy rẫy sự kỳ dị và bí ẩn. Nhưng đôi khi, nó còn càng rùng rợn
    hơn nữa bởi vì sở thích "thêm mắm dặm muối" của con người.

    1. Sóc ma cà rồng: "Trơn như lươn, ranh như cáo"

    Lẽ dĩ nhiên là theo nghĩa bóng mà thôi, vì sóc ma cà rồng (Rheithrosciurus macrotis)
    dù sao cũng là động vật có vú. Cơ thể chúng được bao phủ bởi một lớp lông mao ấm áp
    , nên không thể nào lại "trơn như lươn" theo nghĩa đen được.

    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng 1a-1545672132878610519261

    Nhưng đối với các động vật săn mồi thì loài sóc này đúng là "trơn như lươn", vì chúng biết sử dụng
     cái đuôi bông xù to hơn cơ thể những 130% để đánh lạc hướng, khiến kẻ tham ăn mù quáng mà vồ
     vào cái đuôi, cuối cùng chỉ bắt được có vài sợi lông.

    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng 1d-15456721328881445506876

    Thức ăn của sóc ma cà rồng chủ yếu là hạt trám và một chút côn trùng. Song chính vì
     khả năng thoát thân thần sầu ấy, người Borneo lại thấy nó ma quái, cuối cùng sáng tạo ra 
    một truyền thuyết dân gian cực kỳ đáng sợ. Truyện kể rằng, những con sóc này ưa ngồi rình 
    trên các cành cây thấp, thấy nai đi qua liền lao xuống cắn đứt cổ, sau đó moi nội tạng ra mà ngấu nghiến.

    2. Kiến Dracula: Hút dịch ấu trùng

    Tên khoa học của kiến Dracula là Adetomyrma venatrix. Trong danh sách những động vật
     không uống máu nhưng vẫn được đặt tên "ma cà rồng" thì nó xứng danh hơn cả.
     Bởi lẽ, loài kiến này khoái cắn ấu trùng cùng loài mà hút chất lỏng từ người chúng.

    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng 2c-1545672132903534963913

    Chất lỏng trong cơ thể ấu trùng cũng tương tự như là máu, nhưng khác ở chỗ
     không có hemoglobin, mà thay vào đó là hemolymph có màu xanh.

    Và mặc dù kiến dracula thích hút dịch của ấu trùng, song nó tuyệt đối 
    không hút nhiều đến nỗi giết chết con non.

    3. Mực quỷ: Dù môi trường sống chỉ có 5% oxy vẫn tung hoành

    Mực quỷ có một cái tên khoa học khá kinh hoàng là Vampyroteuthis infernalis,
     có nghĩa "mực ma cà rồng tới từ địa ngục".

    Cái thú vị ở mực quỷ là chúng có bộ phận phát quang có thể bật tắt tùy ý. 
    Nhưng lý do khiến chúng bị gọi là "quỷ" nằm ở con mắt to tướng, ngang với nhãn cầu
     của một chú chó lớn dẫu cơ thể bé tẹo, chỉ dài có 15cm. 
    Ngoài ra còn cả các xúc tu chi chít gai nhọn nữa.

    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng 3d-1545672132867947497575

    Có lẽ chính nhờ cái vẻ ngoài ghê rợn này mà nó được đặt cho cái tên ma cà rồng,
     dù bản thân chẳng ham hố chuyện hút máu. Song cái phi thường hơn cả ở mực quỷ 
    là chúng có thể sống tại các tầng đại dương có mật độ oxy thấp nhất,
     thậm chí là chỉ chiếm 5% thôi cũng được.

    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng 3c-1545672132908320866986

    4. Ếch ma cà rồng bay: Chỉ nòng nọc là có vẻ ma cà rồng

    So với cái tên rõ "kêu" là ếch ma cà rồng bay (Rhacophorus vampyrus),
     thì ngoại hình loài vật này khá nhàm chán. Chúng khá nhỏ, chỉ 4-5cm,
     màu nâu, chẳng có răng nanh hay thói quen quái dị nào.

    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng 4a-15456721328691219289108

    Nhưng thực ra, cái tên ấy là dành cho nòng nọc của chúng. Lũ nòng nọc của loài ếch này 
    sở hữu cặp móc đen và cứng giống hệt như răng nanh vampire vậy.

    Ếch ma cà rồng bay cái thường đẻ cả trứng chưa thụ tinh để làm thức ăn nuôi nòng nọc. 
    Sở dĩ nòng nọc của chúng có "cặp nanh" này là để tiện bề xé vỏ trứng ra mà uống.

    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng 4c-15456721328741415184717

    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng 4b-15456721328711733150325

    5. Cua ma cà rồng: Sắc màu sặc sỡ

    Cua ma cà rồng (Geosesarma notophorum) bị gọi là "vampire" chỉ vì màu sắc. 
    Thân tím, mắt vàng sáng chói, chân đỏ, thật sự là rất giống cách phối màu 
    của một nhân vật ma cà rồng hoạt hình.

    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng 5b-15456775828501290192590

    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng 5a-15456775828481757877093

    Bởi quá sặc sỡ và xinh đẹp mà cua ma cà rồng rất được giới nuôi thú cưng mê mẩn.
     Đến nỗi, chúng đang có khả năng rơi vào nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên vì bị săn bắt quá mức.

    6. Cá ma cà rồng: Cặp nanh dài 15cm

    Cá ma cà rồng (Hydrolycus scomberoides) là một loài cá nước ngọt, sống ở lưu vực sông Amazon. 
    Chúng sở hữu một cặp nanh dưới dài 10-15cm và nhọn hoắt. Đây cũng là một loài cá khá lớn,
     có thể dài đến 1,17m, nặng 17,8kg.

    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng 6c-15456775828592146863645

    Món ăn ưa thích của cá ma cà rồng là các loài cá nhỏ hơn.
     Chúng thuộc vào hàng cực kỳ hung tợn, nhưng vẫn có thể nuôi chung 
    với các loài cá cảnh khác có kích thước lớn hơn.

    7. Bướm đêm vampire: Mới biết "xin huyết" để lấy muối

    Thực tế, bướm đêm ma cà rồng (Calyptra thalictri) là loài chỉ ăn trái cây mà thôi. 
    Nhưng gần đây, các nhà quan sát lại phát hiện một quần thể bướm ở Nga có con đực 
    biết đâm xuyên qua da động vật để "xin tí máu".

    Theo các nhà khoa học, có lẽ đây là một "bước tiến hóa" mới của loài này. Nó chỉ xảy ra
     vào mùa giao phối, khi con đực cần có muối để chuyển giao cho con cái trong
     quá trình giao phối. Lượng muối này sau đó trở thành dưỡng chất nuôi ấu trùng.

    Những loài vật không uống máu mà vẫn được gọi là "ma cà rồng" một cách đầy xứng đáng 7c-1545677582881780650985

    Nghe có vẻ đáng sợ song bị bướm đêm vampire đốt cũng không nguy hiểm gì lắm.
     Chỉ là đau ngứa vài giờ.


    Tham khảo: MNN

      Hôm nay: Sun May 19, 2024 9:58 am