VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    PhimATV Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm

    Bài gửi by Kyo Wed Nov 21, 2018 10:43 pm

    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm
    Thứ Năm, ngày 22/11/2018



    Một thanh niên Mỹ 27 tuổi quyết đặt chân lên hòn đảo hoang vắng, là nơi sinh sống của một bộ lạc “thấy người lạ là giết” trong hơn 60.000 năm qua ở Ấn Độ.


    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm Gap-bo-lac-thay-nguoi-la-la-giet-thanh-nien-My-nhan-ket-cuc-bi-tham-thanh-nine-1-1542847599-width634height619

    Thanh niên Mỹ được đón chào bằng cung tên khi đặt chân lên đảo.

    Theo Daily Mail, John Allen Chau, 27 tuổi, đã trả tiền để ngư dân địa phương đưa anh ta đến hòn đảo North Sentinel, một trong những khu vực hẻo lánh nhất của Ấn Độ.

    Ngư dân địa phương không dám đến gần hòn đảo, nên Chau phải hoàn thành nốt hành trình một mình bằng ca nô, chính quyền địa phương cho biết.

    Theo lời kể của ngư dân, ngay khi đặt chân lên hòn đảo, Chau bị bộ lạc nguyên thủy Sentinel tấn công bằng cung tên. Nhưng anh ta vẫn cố tiến lại gần, để rồi bị bộ lạc này siết cổ bằng dây thừng.

    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm Gap-bo-lac-thay-nguoi-la-la-giet-thanh-nien-My-nhan-ket-cuc-bi-tham-bo-lac-1542847629-width634height421

    Bộ lạc Sentinel đặc biệt hung hãn, sẵn sàng tấn công người lạ mặt.

    Cảnh sát Ấn Độ coi đây là vụ giết người và đã bắt giữ ngư dân đưa John Chau lên đảo. Nhưng các thành viên bộ lạc Sentinel không thể bị truy tố vì luật pháp Ấn Độ quy định tiếp xúc với các bộ lạc nguyên thủy là phạm pháp.

    Theo lời kể của bạn bè, John Chau là thanh niên Mỹ đến từ Portland, bang Washington. Anh ta luôn xả thân giúp đỡ các nạn nhân trong thảm họa, bao gồm trận bão Katrina đổ bộ vào Mỹ năm 2005.

    Chau từng nhiều lần đến Ấn Độ, rồi đặt chân đến các hòn đảo thuộc quần đảo Andaman. Chau nói với người địa phương rằng anh ta rất muốn đặt chân lên hòn đảo của bộ lạc nguyên thủy Sentinel. Đây là bộ lạc đã tồn tại từ hơn 60.000 năm trước, nổi tiếng bởi sự hung hãn, sẵn sàng “giết bất kỳ người lạ nào bén mảng đến”.


    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm Gap-bo-lac-thay-nguoi-la-la-giet-thanh-nien-My-nhan-ket-cuc-bi-tham-bo-lac-2-1542847650-width633height478


    Những người địa phương và du khách đi qua hòn đảo đều bị tấn công bằng cung tên.

    Cảnh sát Ấn Độ đã liên lạc với gia đình Chau, thông qua lãnh sự quán Mỹ ở Chennai. “Anh ta cố gắng đến đảo Sentinel vào ngày 14.11 nhưng không thành công”, cảnh sát cho biết.

    “Hai ngày sau, anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, dùng ca nô hoàn thành nốt hành trình”, cảnh sát nói thêm. “Anh ta bị tấn công bằng cung tên nhưng vẫn cố tiến vào sâu hơn. Người ta nhìn thấy thi thể thanh niên Mỹ trên bờ biển vào sáng hôm sau”.

    Dependra Pathak, cảnh sát trưởng Andaman, nói thi thể Chau hiện chưa thể được thu hồi.

    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm Gap-bo-lac-thay-nguoi-la-la-giet-thanh-nien-My-nhan-ket-cuc-bi-tham-bo-lac-3-1542847672-width634height396

    Người bộ lạc Sentinel được cho là đã sống trên đảo từ 60.000 năm trước.

    “Chúng tôi chưa thu hồi được thi thể người đàn ông Mỹ vì vấn đề này liên quan đến nền văn hóa khác. Chúng tôi đang liên hệ với chuyên gia về bộ lạc để có hướng giải quyết thích hợp”, Pathak cho biết.


    Phát ngôn viên lãnh sự quán Mỹ ở Chennai, Ấn Độ, nói: “Chúng tôi đã nhận được tin về công dân Mỹ gặp nạn ở quần đảo Andaman. Chúng tôi đang làm việc với chính quyền địa phương về vấn đề này”.


    Daily Mail
    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    PhimATV Di thư của thanh niên trẻ gửi gia đình trước khi bị thổ dân bắn chết: "Đừng trách họ hay trách Chúa nếu con phải ra đi"

    Bài gửi by Kyo Thu Nov 22, 2018 8:28 pm

    Di thư của thanh niên trẻ gửi gia đình
    trước khi bị thổ dân bắn chết: "Đừng trách họ hay trách Chúa nếu con phải ra đi"

    23/11/2018



    John Allen Chau, 27 tuổi, đến từ Mỹ đã thiệt mạng do bị thổ dân Sentinelese bắn tên. John là một nhà thám hiểm, nhà truyền giáo, đã thực hiện chuyến đi cuối cùng của mình đến quần đảo Andaman đầy bí ẩn và nguy hiểm nằm ở ngoài khơi Ấn Độ.


    Ngày 20/11, ngư dân địa phương đã tìm thấy thi thể của John Allen Chau. Sau khi vụ việc gây chấn động quốc tế, những thông tin mới đang được cập nhật, trong đó có nhật kí hành trình của John. Cùng điểm qua một vài sự kiện chính sau đây.

    * Vào tuần thứ hai của tháng 11: thuê ngư dân đến gần đảo

    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm 6465360-6413235-image-a-81542794307224-1542894667748433020963

    Thổ dân trên đảo Andaman (ảnh chụp trước đây)

    Cảnh sát trưởng phụ trách các đảo Andaman và Nicobar, ông Depandera Pathak, cho biết nhà truyền giáo John Chau đã thuê 7 ngư dân địa phương với số tiền 325 USD. Họ chở John cùng chiếc thuyền kayak của anh cố gắng tiếp cận đảo Bắc Sentinel thuộc quần đảo Andaman. Mục đích nhằm tặng quà làm quen và giới thiệu Đạo Kitô cho bộ lạc.


    * Ngày 14 và 15/11: chạm trán với thổ dân Sentinelese

    Khi sắp đến đảo Bắc Sentinel, biết bộ lạc Sentinelese nổi tiếng hung dữ, các ngư dân không dám tiến lại gần. Bất chấp điều đó, John vẫn tự chèo thuyền kayak lên đảo.

    Ngay sau đó, có vẻ như thổ dân đã vô cùng giận dữ và bắn tên vào John, phá hủy thuyền kayak, nhưng anh vẫn chạy trốn thành công, trở về vị trí mà chiếc thuyền đánh cá đã thả mình xuống. Đây được cho là nơi mà John đã viết lại chuỗi sự kiện cuối cùng của cuộc đời.

    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm 6466756-6413235-thesentineleseattractedinternationalattentioninthewakeof-a-231542796499292-15428948407961346838170

    Thổ dân Sentinelese nổi tiếng hiếu chiến với người ngoại tộc (ảnh chụp năm 2004)

    Về sau, nhật kí hành trình của John được tìm thấy, gia đình anh đã đồng ý công bố với truyền thông.

    Đoạn mở đầu, John viết rằng: "Hai người Sentinelese cầm cung tên, hét lên rồi lao về phía tôi. Tôi cũng hoảng sợ thét lại rằng: Tên tôi là John, tôi yêu các bạn và Chúa cũng yêu các bạn".

    Theo Daily Mail, John còn viết thêm rằng lúc đầu, thổ dân bắn tên không có đầu tên (để cảnh cáo), nhưng John hối tiếc về việc mình đã hoảng sợ cực độ dẫn đến mất bình tĩnh, ném cá (món quà anh định tặng bộ lạc) về phía họ.

    * Ngày 16/11: lời nhắn cho gia đình

    Với quyết tâm truyền giáo, ngày hôm sau John lại cố gắng tiếp cận thổ dân một lần nữa. Trước khi đi anh đã viết: "Chúa ơi, con không muốn chết".

    Đặc biệt, John còn dành nhiều dòng thư nhắn gửi trực tiếp đến gia đình của mình: "Nhiều người sẽ nghĩ rằng con bị điên, nhưng con nghĩ rằng việc truyền đạo cho thổ dân là vô cùng ý nghĩa. Xin đừng giận dữ với họ hay với Chúa nếu con bị giết chết.

    Thay vào đó, xin hãy sống một cuộc đời ngoan đạo, và khi nào Chúa gọi, chúng ta sẽ đoàn tụ cùng nhau. Đây không phải là một điều vô nghĩa - con rất nóng lòng được nhìn thấy bộ lạc biết đến Chúa và cầu nguyện lên Chúa bằng ngôn ngữ của họ".

    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm 6473332-6413235-image-a-91542806313382-15428949443142116451762

    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm 6493134-6415649-image-a-461542839407752-1542894944317456293607


    John và bức thư anh nhắn nhủ gia đình của mình

    Nhưng thật bất hạnh, nhóm ngư dân đã chứng kiến từ xa một cảnh tượng kinh hoàng vào hôm 16/11: Một vài thành viên bộ lạc đang kéo lê thi thể của John Chau.

    Tuy nhiên, trang SCMP lại cho rằng John từng gặp lại nhóm ngư dân vào ngày 16/11, đưa cho họ cuốn nhật ký rồi mới bị giết chết vào sáng ngày 17/11.

    * Diễn biến đến nay

    Gia đình John Chau đã nghe tin con trai mình thiệt mạng vào hôm 22/11. Họ đăng trên Instagram, cho biết sẽ tha thứ cho những người thổ dân đã gây ra cái chết của John cũng như xin chính quyền đừng bắt giữ "những người bạn mà John đã làm quen" [có lẽ là các ngư dân, họ bị bắt do Ấn Độ cấm xâm nhập quần đảo Andaman].

    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm 6489598-6415649-image-m-131542833552044-1542895007554566272062

    Gia đình báo tin buồn và yêu cầu sự tôn trọng, đăng tải ngay trên Instagram của John Chau

    Phía cảnh sát Ấn Độ đang làm việc với các nhà nhân chủng học để khám nghiệm tử thi nạn nhân John Allen Chau. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.


    (Theo Daily Mail, Fox News, SCMP)
    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    PhimATV Ấn Độ điều tra vụ thanh niên người Mỹ bị giết trên đảo hẻo lánh

    Bài gửi by Kyo Sat Nov 24, 2018 3:26 am

    Ấn Độ điều tra vụ thanh niên người Mỹ bị giết trên đảo hẻo lánh
    24/11/2018



    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm 06F695C3-A5E7-4FFB-8687-B7B4F440C81E_cx0_cy11_cw0_w1023_r1_s

    John Chau, 26 tuổi, được cho là đã bị giết chết vào ngày 17 tháng 11 bởi những người
    thuộc bộ lạc Sentinel sống trên đảo Bắc Sentinel trong chuỗi đảo Andaman và Nicobar.


    Nhà chức trách Ấn Độ hôm thứ Sáu cho biết họ đang điều tra vụ một người Mỹ trẻ tuổi được cho là bị giết chết bởi một bộ lạc bị cô lập trên một hòn đảo hẻo lánh. Anh này có thể đã được nhiều người trợ giúp hơn để thực hiện hành trình bất hợp pháp của mình.


    John Chau, 26 tuổi, được cho là đã bị giết chết vào ngày 17 tháng 11 bởi những người thuộc bộ lạc Sentinel sống trên đảo Bắc Sentinel trong chuỗi đảo Andaman và Nicobar. Gia đình của anh Chau nói trong một phát biểu đăng trên mạng xã hội rằng anh là người truyền bá Kitô giáo và thích leo núi.

    Việc tiếp cận hòn đảo này là bất hợp pháp và bảy người tình nghi đã giúp đỡ anh Chau lên đảo, bao gồm những ngư dân, đã bị bắt giữ.

    Những ngư dân khai với cảnh sát rằng họ thấy thi thể của anh Chau được kéo lên bãi biển và được chôn dưới cát.

    Cảnh sát hiện đang điều tra liệu anh Chau có được những người khác trợ giúp để đi đến đảo Bắc Sentinel hay không, Vijay Singh, tổng quản cảnh sát cao cấp phụ trách đảo Andaman và Nicobar, nói trong một phát biểu gửi cho Reuters.

    Cảnh sát sẽ điều tra "trình tự các sự kiện, tuyến đường biển đã đi," và các sự việc khác, ông Singh nói.

    Người Sentinel, những người săn bắn - hái lượm với vũ khí là giáo mác và cung tên nguyên thủy, được xem là bộ lạc từ thời đồ đá cuối cùng trên thế giới và cũng là nhóm người cô lập nhất trong số những người như vậy.

    Bộ lạc này, ước tính chỉ có vài chục người, từ nhiều thập niên qua đã kịch liệt chống lại mọi sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

    Các nhà nhân chủng học có tiếp xúc với họ trong một khoảng thời gian ngắn vào đầu những năm 1990, nhưng họ từ bỏ nỗ lực này do lo ngại rằng tiếp xúc với thế giới bên ngoài có thể khiến bộ lạc nhiễm các tác nhân gây bệnh và dẫn tới diệt vong.


    Đảo Bắc Sentinel, 50 km về phía tây Port Blair - thủ phủ của cụm đảo này - được bảo vệ bởi luật pháp mà thậm chí cả việc câu cá trong phạm vi bán kính 5 hải lý quanh đảo cũng bị cấm. Luật cũng cấm du lịch hoặc chụp hình quay phim. Những người phạm luật đối mặt với án tù lên đến ba năm.

    Trong một phát biểu đăng trên mạng xã hội, gia đình của anh Chau kêu gọi nhà chức trách thả những người bạn của anh trên Quần đảo Andaman, nói rằng họ không đổ lỗi cho bất cứ ai về cái chết của anh.


    Anh Chau đã tiếp xúc được với bộ tộc này và đã quay trở lại bằng thuyền đánh cá hai hoặc ba lần, theo những ghi chép mà anh để lại cho những ngư dân mà giờ nằm trong tay giới hữu trách.


    (Theo Daily Mail, Fox News, SCMP
    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    PhimATV Dấu chấm hết cho vụ thanh niên Mỹ bị bộ lạc nguyên thủy giết

    Bài gửi by Kyo Fri Nov 30, 2018 10:29 pm

    Dấu chấm hết cho vụ thanh niên Mỹ bị bộ lạc nguyên thủy giết



    Theo chuyên gia, việc nỗ lực thu hồi thi thể thanh niên Mỹ “sẽ chỉ dẫn đến đổ máu không đáng có”


    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm KSmEYva

    Chính quyền Ấn Độ từ bỏ nỗ lực thu hồi thi thể thanh niên Mỹ bị bộ lạc Sentinel sát hại.


    Theo tờ Guardian, chính quyền Ấn Độ nói họ không có kế hoạch thu hồi thi thể John Allen Chau, người bị bộ lạc nguyên thủy Sentinel sát hại trên hòn đảo hẻo lánh hồi đầu tháng này.

    Nhà nhân chủng học hợp tác với chính quyền nói nỗ lực thu hồi thi thể đã chấm dứt vì không có cách nào đặt chân lên đảo mà không gây thêm xung đột với bộ lạc Sentinel.

    “Chúng tôi đã quyết định không kích động họ”, nhà nhân chủng học giấu tên nói. “Chúng tôi đã không liên lạc với họ suốt nhiều ngày qua và quyết định không nỗ lực nữa”.

    Theo nhà nhân chủng học này, tiếp tục nỗ lực thu hồi thi thể thanh niên Mỹ “sẽ chỉ dẫn đến đổ máu không đáng có giữa người bên ngoài và người bộ lạc Sentinel”.

    “Chúng ta không nên làm tổn hại đến cuộc sống của họ”, người này nói. “Họ bắn tên vào bất kỳ người lạ mặt nào. Đó là thông điệp của họ, rằng đừng đặt chân lên đảo. Chúng tôi tôn trọng điều này”.

    Theo chuyên gia Ấn Độ, việc chính quyền tăng cường cho người khảo sát hòn đảo đã khiến người Sentinel cảnh giác và càng trở nên hung hãn hơn. Điều này đi ngược lại chính sách của chính phủ, rằng nên để bộ lạc nguyên thủy được yên.

    Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm YbNFrbf

    John Allen Chau bị sát hại trên đảo hoang khi cố gắng "chuyển lời của Chúa" đến bộ lạc nguyên thủy.


    Theo chuyên gia này, thông điệp ngừng tìm kiếm đã được gửi đến Đại sứ quán Mỹ ở Delhi. “Họ hiểu tình hình và không buộc chúng tôi thu hồi thi thể bằng mọi giá”.

    John Allen Chau, 27 tuổi, bị sát hại trong khoảng tối ngày 16.11 cho đến sáng sớm hôm sau. Ngư dân đưa Chau đến gần hòn đảo nói nhìn thấy người bộ lạc Sentinel chôn xác thanh niên Mỹ dưới cát.

    Bộ lạc Sentinel được cho là đã sống trên đảo suốt 60.000 năm qua, kể từ khi đặt chân đến hòn đảo từ châu Phi.

    Theo nhật ký mà Chau để lại, thanh niên Mỹ muốn “gửi lời của Chúa” đến những người trên đảo. Mặc dù bị xua đuổi, bắn tên nhưng Chau vẫn quay trở lại vào ngày 16.11 để rồi bị sát hại.


    Lãnh sự quán Mỹ ở Ấn Độ không bình luận về việc có làm giấy chứng tử cho thanh niên Mỹ hay không, vì không thu hồi được xác.


    Đăng Nguyễn - Guardian

    Sponsored content


    PhimATV Re: Gặp bộ lạc “thấy người lạ là giết”, thanh niên Mỹ nhận kết cục bi thảm

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Mon May 06, 2024 3:56 pm