VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi"

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi" Empty Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi"

    Bài gửi by Kyo Tue Nov 06, 2018 12:12 am

    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi"
    Thứ Hai, ngày 05/11/2018


    Liên Hiệp Quốc ước tính rằng mỗi năm, có ít nhất 8 triệu trẻ em dưới 12 tuổi
    bị buộc phải kết hôn và thường là với những chú rể từ 40 đến 65 tuổi.



    Những đám cưới với cô dâu chỉ trên dưới 10 tuổi dường như là điều rất bình thường tại làng
    Rajasthan, Ấn Độ. Cô bé Rajani mới chỉ 5 tuổi, nhỏ nhắn và ngây thơ trong chiếc áo phông,
    đang vô tư chạy vòng quanh 2 cô dâu khác ở lứa tuổi teen cũng là cô ruột của cô bé.

    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi" Nhung-ngoi-lang-cua-nhung-co-dau-6-tuoi-1-1541393664-width300height200

    Bởi vì đám cưới này là bất hợp pháp và bí mật nên chỉ những vị khách được mời mới có thể tham dự.
     Nghi thức kết hôn ở Rajasthan thường được thực hiện muộn vào ban đêm, nên vào buổi chiều trước đó,
     3 cô dâu trong ngôi làng nghèo ở phía bắc Ấn Độ bắt đầu chuẩn bị cho những lời thề thiêng liêng của mình.

    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi" Nhung-ngoi-lang-cua-nhung-co-dau-6-tuoi-3-1541393722-width300height200

    Họ ngồi cạnh nhau trên đống đất, một đám đông phụ nữ trong làng cầm vải sari
     quây xung quanh như một tấm rèm tạm thời, và đổ nước xà phòng từ một cái chảo
     kim loại lên đầu họ. Hai chị em Radha và Gora,15 tuổi và 13 tuổi, đủ lớn để hiểu chuyện gì 
    đang xảy ra, trong khi cô bé Rajani 5 tuổi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi" Nhung-ngoi-lang-cua-nhung-co-dau-6-tuoi-2-1541393735-width300height178

    Lâu sau nửa đêm, Rajani bị đánh thức khỏi giấc ngủ để đến đám cưới
     của chính mình. Hôn nhân trẻ em là bất hợp pháp ở Ấn Độ, vì vậy các
     nghi lễ thường được tổ chức vào lúc tờ mờ sáng. Nó trở thành một
     bí mật mà cả làng đều giữ kín.

    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi" Nhung-ngoi-lang-cua-nhung-co-dau-6-tuoi-4-1541393747-width300height200

    Các chú rể đến từ những ngôi làng cách xa nhiều dặm. Không ai có đủ
     khả năng kiếm được một con voi hay ngựa theo đúng nghi lễ, vì vậy 
    họ đến bằng xe hơi và thường trong tình trạng say khướt. Người địa phương 
    duy nhất gặp được chú rể là cha của hai cô gái, đây là một người nông dân
     tóc bạc gầy gò với bộ ria mép rủ. Ông cảnh giác quan sát những vị khách
     đang trên đường tiến lại làng, lo sợ nếu họ là những cảnh sát thì đám cưới 
    có thể bị gián đoạn và ông sẽ bị bắt.

    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi" Nhung-ngoi-lang-cua-nhung-co-dau-6-tuoi-5-1541393760-width300height200

    Rajani là cháu ngoại của ông, con của người con gái lớn tuổi nhất
     trong gia đình. Cô bé có đôi mắt màu nâu tròn, một cái mũi nhỏ rộng
     và da màu sô cô la sữa. Cô sống với ông bà. Mẹ cô đã chuyển đến
     ngôi làng của chồng, như phụ nữ nông thôn kết hôn ở Ấn Độ, và 
    người chồng này, cha của Rajani, là một người nông dân lười biếng,
     suốt ngày rượu chè.


    Rajani ngủ thiếp đi trước khi nghi lễ bắt đầu. Một người chú nhấc cô 
    nhẹ nhàng và hướng về phía linh mục Hindu cùng khói lửa thiêng liêng
     và khách mời là người chồng tương lại của cô bé đang ngồi trên chiếc ghế nhựa.
     Vào khoảng 6 giờ sáng, lễ cưới diễn ra. Ngay sau đó, những cô dâu chỉ trên dưới
     10 tuổi bị mang đi như những món hàng và chẳng thể quyết định tương lai của chính mình.

    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi" Nhung-ngoi-lang-cua-nhung-co-dau-6-tuoi-11-1541393854-width300height200

    Những cuộc hôn nhân trẻ em diễn ra trên khắp mọi lục địa, ngôn ngữ, tôn giáo,
     đẳng cấp. ở Yemen, Pakistan, Afghanistan và các quốc gia khác có tỷ lệ kết hôn 
    sớm cao, chồng có thể là thanh niên hoặc một người góa vợ trung niên, thậm chí là
     những kẻ bắt cóc, hãm hiếp rồi tuyên bố nạn nhân là vợ mình. Một số cuộc hôn nhân
     là các giao dịch kinh doanh, như một khoản nợ được xóa để đổi lấy một cô dâu 8 tuổi…


    Đã có rất nhiều cô gái trẻ Afghanistan đã tự thiêu vì nghĩ như vậy có thể thoát khỏi 
    bị lạm dụng và tin rằng họ sẽ chết ngay lập tức. Tuy nhiên, nhiều người không chết 
    mà mang những thương tích khủng khiếp. Ở Afghanistan và Pakistan, hơn một nửa số 
    thiếu nữ bị bỏng đã buộc phải kết hôn rất trẻ: ở tuổi 9, 10, hoặc 11. Nhiều người trong
     số họ bị chấn thương tâm lý trong thời gian hôn nhân sớm. Sau đó, họ thường nghe về 
    những người phụ nữ khác đã tự sát và họ thấy nó như một lối thoát,
     hoặc thậm chí là một lời kêu cứu thống thiết.

    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi" Nhung-ngoi-lang-cua-nhung-co-dau-6-tuoi-6-1541393793-width300height200

    Nhóm cô dâu trẻ này ở một ngôi làng ở miền tây Yemen, họ rất im lặng
     và nhút nhát. Hầu hết các cô gái, những người đã kết hôn trong độ tuổi từ
     12 đến 16, chưa bao giờ đi học, nhưng tất cả đều nói rằng họ vẫn hy vọng
     được đến trường.

    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi" Nhung-ngoi-lang-cua-nhung-co-dau-6-tuoi-7-1541393814-width300height200

    Asia, một người mẹ 14 tuổi đang tắm cho con
     của mình ở Hajjah trong khi đứa con lớn của cô 
    mới 2 tuổi đang tự chơi một mình.

    Nujood Ali chỉ mới 10 tuổi khi cô bỏ trốn khỏi người chồng cũ luôn bạo lực
     và lạm dụng cô, đi taxi đến tòa án ở Sanaa, Yemen. Hành động can đảm 
    của cô bé đã khiến cuộc chiến pháp lý diễn ra, biến cô thành nữ anh hùng quốc tế
     vì quyền của phụ nữ. Giờ đây, sau khi ly hôn, cô bé trở về nhà với gia đình và đi học lại.

    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi" Nhung-ngoi-lang-cua-nhung-co-dau-6-tuoi-8-1541393827-width300height200

    Cô bé Surita 14 tuổi đã phản đối kịch liệt khi bị gia đình gả cho
     một người đàn ông góa vợ, nhưng cô đã bị quấn lại bằng một
     chiếc chăn, cho lên xe  và đưa đến ngôi làng của chồng mới.

    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi" Nhung-ngoi-lang-cua-nhung-co-dau-6-tuoi-9-1541393839-width300height200

    Khi cha mẹ của Sunil sắp xếp cho cuộc hôn nhân của cô ở tuổi 11,
     cô đe dọa sẽ báo cáo cho cảnh sát ở Rajasthan, Ấn Độ. Họ đã sợ hãi 
    và ăn năn. Hiện Sunil, 13 tuổi và vẫn đang được đến trường.

    Bí mật bên trong ngôi làng toàn "cô dâu 8 tuổi" Nhung-ngoi-lang-cua-nhung-co-dau-6-tuoi-10-1541393866-width300height150

    Một người mẹ trẻ chỉ trên dưới 10 tuổi đang ôm đứa con
     của mình với vẻ mặt còn quá ngây thơ và ngơ ngác.


    Hàn Ly (Theo gorter.info)

      Hôm nay: Thu May 02, 2024 8:17 pm