VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ Empty Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ

    Bài gửi by Kyo Thu Aug 02, 2018 6:51 pm

    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được
    giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ



    Bên cạnh vị trí bên bờ vực sâu thăm thẳm, khách sạn còn thu hút nhiều người đến đây kết thúc cuộc sống vì một truyền thuyết từ xa xưa, chính vì thế không ít lời đồn thổi cho rằng khách sạn này là nơi ẩn náu của nhiều linh hồn người đã khuất.


    Là một trong những địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch khi đến thăm thủ đô Botoga, Columbia, khách sạn Hotel Del Salto nằm trong khu tự quản San Antonio Del Tequendama, được xây dựng từ năm 1923 và do kiến trúc sư Carlos Arturo Tapias thiết kế.

    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ Photo-1-1533099861685421425295

    Nơi đây được biết đến với cái tên La Casa Del Salto Del Tequendama (ngôi nhà bên thác Tequendama) do vị trí đặc biệt của nó nằm ngay sát với bờ vực sâu, đối diện là khung cảnh thác Tequendama hùng vĩ. Với lối kiến trúc theo kiểu Pháp và những khung cửa sổ cao, căn nhà này được xem là biểu tượng của niềm vui, sự thanh lịch của những công dân ưu tú của thế kỷ 20.

    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ Photo-1-1533099134838512600233

    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ Photo-1-153309906491847180962

    Đến năm 1928, căn nhà được cải tạo một phần để biến thành khách sạn Hotel Del Salto. Vào thời điểm hoàng kim, đây là một trong những địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng yêu thích nhất của giới thượng lưu.

    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ Photo-1-15330994331011734117181

    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ Photo-1-1533099982738392312775

    Đến tháng 7 năm 1950, chủ đầu tư có kế hoạch xây lại khách sạn thành tòa nhà 18 tầng để mở rộng kinh doanh, tuy vậy vì một lý do nào đó, kế hoạch này đã bị dừng lại và Hotel Del Salto vẫn giữ y nguyên lối kiến trúc cũ cho đến ngày nay.

    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ Photo-1-1533099044353173572815

    Khách sạn Hotel Del Salto mở cửa hoạt động trong khoảng 60 năm nhưng càng về sau, tòa nhà càng trở nên cũ kỹ và mục nát do không được cải tạo. Bên cạnh đó, dòng sông Bogota bên cạnh bắt đầu bị ô nhiễm nặng nề khiến cho khu vực này dần dà không còn ai muốn lui tới nữa.

     Từ khoảng đầu những năm 1990, Hotel Del Salto đã bị bỏ hoang. Trong suốt 2 thập kỷ tiếp theo, gần như không một ai muốn bén mảng đến nơi vừa âm u lạnh lẽo lại vừa ẩn chứa nhiều lời đồn đại tăm tối như Hotel Del Salto, trừ những kẻ chán đời.


    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ Photo-1-1533099014536533536827

    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ Photo-1-1533100163830836755013

    Bên cạnh vẻ ngoài ma mị, phủ bám rêu xanh kỳ bí của Hotel Del Salto, đã có rất nhiều câu chuyện về những linh hồn người đã khuất đang lẩn quẩn tại đây. Nguyên nhân cũng vì khách sạn này là một trong những nơi yêu thích của những ai muốn kết liễu cuộc sống.

    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ Photo-1-15331000776662080484068

    Với vị trí ở ngay cạnh vực sâu, mặt khác người dân bản địa còn có một truyền thuyết kể rằng những người da đỏ Muisca thường chọn cách tự sát bên cạnh dòng thác Tequendama để tránh bị người Tây Ban Nha bắt làm tù binh, trong khi rơi xuống, họ sẽ có thể hóa thân thành chim đại bàng và dang cánh bay đến vùng trời tự do. Có lẽ vì vậy mà khách sạn Hotel Del Salto lại càng thu hút nhiều người muốn đến đây tự sát hơn nữa.

    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ Photo-1-15330995272221997292982

    Hotel Del Salto: Khách sạn bỏ hoang từng được giới thượng lưu yêu thích, giờ trở thành địa điểm tự sát vì một truyền thuyết lạ Photo-1-1533099536231840300282

    Năm 2011, Quỹ sinh thái nông nghiệp Porvenir và Đại học Khoa học Tự nhiên Colombia đã cùng chung tay phục hồi kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử của Hotel Del Salto. 

    Ý tưởng của họ là muốn biến khách sạn trở thành một viện bảo tàng, là biểu tượng của di sản văn hóa và phục hồi môi trường. Khách sạn sau đó được đổi tên thành Bảo tàng đa dạng sinh học và văn hóa thác Tequendama, mở cửa triển lãm lần đầu tiên vào năm 2013.



    (Nguồn: The Vintage News)

      Hôm nay: Sun May 19, 2024 10:47 am