VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


2 posters

    Xe hư, phải đi bộ hàng chục dặm đi làm, được CEO tặng chiếc xe

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Xe hư, phải đi bộ hàng chục dặm đi làm, được CEO tặng chiếc xe Empty Xe hư, phải đi bộ hàng chục dặm đi làm, được CEO tặng chiếc xe

    Bài gửi by Kyo Wed Jul 18, 2018 10:06 pm

    Xe hư, phải đi bộ hàng chục dặm đi làm, được CEO tặng chiếc xe
    July 18, 2018



    Xe hư, phải đi bộ hàng chục dặm đi làm, được CEO tặng chiếc xe Tang-Xe

    Anh Walter Carr và chiếc xe vừa được tổng giám đốc công ty tặng.
    (Hình chụp từ YouTube)


    PELHAM, Alabama – Một thanh niên đi làm ngày đầu tiên, xe bị hư, thế là anh quyết định đi bộ hàng chục dặm để kịp giờ làm. Câu chuyện sau đó được đưa lên mạng xã hội. Tổng giám đốc công ty cảm kích, lấy xe của mình tặng cho anh luôn.


    Theo CBS News, câu chuyện xảy ra với anh Walter Carr, cư dân Homewood, Alabama, làm việc cho công ty dọn nhà Bellhops, hôm Chủ Nhật. Khi biết xe mình bị hư, anh quyết định đi bộ suốt đêm để đến thành phố Pelham cách nhà khoảng 20 dặm.

    Sau khi đi bộ được 14 dặm, lúc đó là 4 giờ sáng, anh bị cảnh sát hỏi thăm.

    Sau khi biết chuyện, cảnh sát chở anh đi ăn sáng, rồi chở anh đến nhà bà Janny Hayden Lamey, nơi anh sẽ cùng các nhân viên khác của công ty khiêng đồ dọn nhà cho bà.

    Khi đến nơi, còn quá sớm, các nhân viên khác chưa tới.

    Bà Lamey sau này viết trên Facebook là bà hỏi anh Walter có muốn lên gác nghỉ để chờ những người khác tới không, thì anh nói không cần, và anh bắt đầu làm việc luôn.

    Tìm hiểu thêm, bà Lamey mới biết là anh Walter và mẹ trước đây ở New Orleans, và chuyển đến Alabama sau bão Katrina.

    Khi các nhân viên khác đến, bà Lamey đòi anh Walter phải kể câu chuyện của mình, và anh chỉ nói một cách khiêm nhường là đi bộ đi làm thôi, chứ không có gì đặc biệt. Nhưng khi bà yêu cầu anh kể thêm chi tiết, tất cả các nhân viên khác đều kinh ngạc.

    Khi bà Lamey kể câu chuyện này trên Facebook, nó nhanh chóng trở thành cơn sốt trên mạng, và tới tai ông Luke Marklin, tổng giám đốc công ty Bellhops.

    “Đây là một câu chuyện tuyệt vời. Những gì anh Walter làm phản ảnh chính xác văn hóa của Bellhops. Tôi thật sự tự hào được làm việc cùng công ty với Walter… chúng tôi đưa ra một tiêu chuẩn phục vụ cao và anh ấy đã nâng tiêu chuẩn này lên. Mong được gặp anh tuần này để cảm ơn,” ông Marklin tweet ra như vậy.

    Không những cảm ơn, mà ông Marklin còn có một cử chỉ khác đối với anh Walter.

    Ông tặng anh chiếc xe Ford Escape 2014 của ông.


    Trong khi mọi người có thể sớm quên câu chuyện anh Walter Carr đi bộ suốt đêm để đến chỗ làm, người ta sẽ nhớ mãi sự kiên nhẫn của anh trên suốt đoạn đường đó.


    (Đ.D.)
    outlander
    outlander
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 7911
    Join date : 11/08/2012

    Xe hư, phải đi bộ hàng chục dặm đi làm, được CEO tặng chiếc xe Empty Re: Xe hư, phải đi bộ hàng chục dặm đi làm, được CEO tặng chiếc xe

    Bài gửi by outlander Thu Jul 19, 2018 8:50 am

    Thật đáng kính nể cho tinh thần làm việc của anh nầy, anh ta thật xứng đáng với quà tặng của giám đốc.

      Hôm nay: Sat May 11, 2024 2:44 pm