VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể người thân rồi còn "mời thuốc lá"

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể người thân rồi còn "mời thuốc lá" Empty Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể người thân rồi còn "mời thuốc lá"

    Bài gửi by Kyo Sat Mar 17, 2018 3:34 pm

    Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể người thân rồi còn "mời thuốc lá"



    Với những người dân địa phương tại ngôi làng thuộc Indonesia này, nghi lễ Rambu Solo là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của họ.



    Trên trang Mirror mới đây đã đăng tải những hình ảnh về "ngôi làng của người chết" nơi những gia đình sẽ đào thi thể của người thân lên để rửa sạch xương cốt và khoác lên cho họ những bộ quần áo mới. Người dân tại ngôi làng thuộc vùng núi Sulawesi, Indonesia.


    Theo National Geographic, tục lệ này có thể được bắt đầu vào những năm 1900, qua đó người trong gia đình không chỉ bày tỏ sự kính trọng với người đã khuất mà còn là một nghi lễ để cầu xin sự phù hộ cho đất đai tươi tốt, mùa màng bội thu.

     Cứ 3 năm một lần, người dân lại đào thi thể của những người quá cố lên. Họ sẽ cho hài cốt những bộ trang phục thật đẹp, sau đó khiêng người thân của mình đi diễu hành trong làng.

    Thi thể của những người thân sẽ ở trong nhà trong suốt vài năm cho tới khi gia đình tổ chức một buổi tiệc lớn.


    Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể người thân rồi còn "mời thuốc lá" Photo-1-1519960869469144302735

    Một người phụ nữ cầm bức ảnh của chồng mình.


    Với người Torajan, đám tang được xem là một nghi thức vô cùng được xem trọng đối với người dân ở đây. Thông thường, nó thường kéo dài đến cả tuần và là một nghi lễ được xem là tốn kém nhất. Người dân ở đây cho biết việc tổ chức một đám tang linh đình là mơ ước của nhiều người.


    Có người thì lâm vào cảnh nợ nần chồng chất sau khi cử hành đám tang cho người thân, nhưng đối với họ, chính là sự kết nối tình cảm càng mạnh mẽ giữa người sống và người chết.


    Nhiếp ảnh gia Claudio Sieber, người đã dành 3 tuần với những người dân Torajans cho biết: "Người dân nơi đây đã duy trì truyền thông từ năm này qua năm khác, dù cuộc sống ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa hiện đại".


    Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể người thân rồi còn "mời thuốc lá" Photo-1-15199608722171904181952

    Thi thể của một đứa trẻ.

    Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể người thân rồi còn "mời thuốc lá" Photo-2-1519960872219839286226

    Một người còn được con cháu "mời hút thuốc".

    Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể người thân rồi còn "mời thuốc lá" Photo-4-15199608722211378732991

    Người dân mặc áo mới cho những người đã khuất.

    Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể người thân rồi còn "mời thuốc lá" Photo-5-1519960872222447457316

    Nhiều thế hệ người chết được đặt trong nhà.

    Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể người thân rồi còn "mời thuốc lá" Photo-6-15199608722231951252139

    Họ cũng được gửi kèm những món đồ mà khi sống hay dùng.

    Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể người thân rồi còn "mời thuốc lá" Photo-7-15199608722241081712000

    Đối với người Torajan, một người thân của họ chỉ được xem là đã chết sau khi cử hành đám tang.

    Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể người thân rồi còn "mời thuốc lá" Photo-8-1519960872225741200405


    Bên trong "ngôi làng của cái chết", nơi dân làng đào mộ, mặc quần áo mới cho thi thể người thân rồi còn "mời thuốc lá" Photo-9-1519960872226320383577


    Người Torajan thường chỉ muốn chôn cất tại nơi họ sinh ra và sinh sống cả đời, nếu như không may bị chết ở một nơi xa, gia đình họ phải đến tận nơi đó để làm lễ rước linh hồn của họ về.


    THEO HELINO

      Hôm nay: Thu May 02, 2024 2:25 pm