VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự

    outlander
    outlander
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 7911
    Join date : 11/08/2012

    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự Empty Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự

    Bài gửi by outlander Thu Apr 27, 2017 9:29 pm

    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự


    Khoa học có thể chọc cười được không? Được lắm chứ! Và còn cười ra nước mắt nữa. Bạn có biết rằng : các nhà bác học nghiên cứu về sự ...thành hình chòm lông rốn!, ý nghĩa tiếng rắm cá mòi, hay chế tạo màu không phải bằng màu? Năm 1991, tập san nghiên cứu bất kha thi quyết định thành lập giải thưởng cho các công trình vô tích sự nhất. Đó là giải Ig NOBEL, diễn ra hàng năm tại nhà hát Sanders của trường đại học Harvard, với những nghi thức hết sức rình rang, vô cùng tiếu lâm, theo phong cách của giải Nobel thực sự.


    Quang cảnh trong lễ trao giải Nobel ngớ ngẩn ở ĐH Harvard - Ảnh: Reuters


    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự Nobel-ig-2016-1474592484

    Tiêu chuẩn nào để được giải thưởng này? Trước tiên là sự vô dụng đến mức...cười đau bụng. Hơn nữa, công trình còn phải "gây tò mò với công chúng"- Marc Abrahams, thành viên ban giám khảo Ig Nobel cho biết thế. Khi nghe nói đến một công trình nghiên cứu Ig Nobel, bạn phải tức mình tranh cải chí chóe! Sau đây là những giải thưởng đã được trao để bạn xem xét có đáng tức cười hay không.

    Thức ăn rơi xuống đất trước 5 giây...ăn được! (Ig Nobel y học 2004)


    Jilian Clarke, người trẻ tuổi nhất đoạt giải Ig Nobel y học 2005 với công trình nghiên cứu : nếu làm rớt thức ăn xuống đất, ăn được không? Quy luật 5 giây! Đó là một đề tài vừa tức cười vừa làm người ta phải suy nghĩ với kết luận : Trong vòng 5 giây, OK! Có thể ăn được, KHÔNG SAO CẢ! Cô JILIAN 23 tuổi, là một sinh viên khoa kinh tế tài chánh thuộc trường đại học Chicago, được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại viện kỹ thuật Massachusetts sau khi đoạt được giải nầy.

    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự 5s-1473531579927
    outlander
    outlander
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 7911
    Join date : 11/08/2012

    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự Empty Re: Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự

    Bài gửi by outlander Thu Apr 27, 2017 10:02 pm


    Thư Viện Nghiên Cứu Khỏa Thân Hoa Kỳ (Giải Ig Nobel văn chương 2004)

    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự Wl55qt

    Pamela Chestek, con gái nhà sáng lập thư viện nghiên cứu khỏa thân Hoa Kỳ - ANRL, Helen Fisher, được trao giải Ig Nobel văn chương 2005 vì công trình văn học mang tính...ngớ ngẩn và tức cười! Thư viện được xây dựng năm 1979 tại bãi tắm khỏa thân Cy-Press Cove, thuộc thành phố Kissimmee, bang Florida, Hoa Kỳ, gần một hồ bơi , Đây là nơi sưu tập lịch sử các phong trào khỏa thân trên khắp thế giới, và là điểm hẹn văn hóa của dân "Cuổng Trời"! Nó được mở cửa thường xuyên từ thứ hai đến thứ bảy, ngoại trừ ngày lể . Phòng ốc ấm cúng, có gắn máy lạnh, nhưng những kẻ vào tham quan nghiên cứu điều phải...tồng ngồng!

    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự 0a25df10
    outlander
    outlander
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 7911
    Join date : 11/08/2012

    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự Empty Re: Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự

    Bài gửi by outlander Thu Apr 27, 2017 10:24 pm


    Làm sao nhúng chiếc bánh ngọt trong ly sữa nóng mà không bị gãy? (Giải Ig Nobel vật lý 1999)


    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự Img_0971

    Đây là một đề tài nghiên cứu rất...Ăng Lê, thưa ngài! Bác Sĩ Fisher, thuộc trường đại học Bristol, Anh Quốc rất chán việc mỗi buổi sáng nhúng chiếc bánh bích quy trong tách trà và biến nó thành một chén cháo. Thế là ông quyết định nghiên cứu : Làm sao có thể nhúng nó mà không bị vỡ. Cuối cùng ông tìm được lý do : Không phải chiếc bánh nào cũng giống nhau. Chỉ có loại bánh được tráng một lớp sôcôla mà dân Anh rất mê ăn, là có thể nhúng nước mà không gãy! Chú ý, kỹ thuật không đơn giản. Phải nhúng chiếc bánh...càng nằm ngang càng tốt, phía không có sôcôla! Tại sao, Đơn giản, để cho nước nóng và lớp sôcôla càng ít tiếp xúc với nhau càng tốt. Bởi vì, chính lớp sôcôla, cứng hơn bánh, có tác dụng như chất xi măng giữ cho nó khõi tan rã. Như vậy, từ nay, bạn có thể nhúng chiếc bánh vào ly cà phê sữa buổi sáng một cách an toàn! Đến nỗi giáo sư Fisher hứa sẽ triển khai nghiên cứu của mình sang các loại bánh khác.

    Ai Mới Có Lông Rốn? (Ig Nobel tổng hợp 2002)

    Với lần nghiên cứu đầu tiên về đề tài nầy, giáo sư Cruszelnicki thuộc trường đại học Sydney, Australia đã không tiếc của : Phỏng vấn 4800 ngườ! Đề tài? Chòm lông nhỏ xíu mọc quanh lỗ rốn. Đừng cười! Con số thật đáng kinh ngạc : 66% người được hỏi bảo mình...có! Chuyện nầy xảy ra với đàn ông nhiều hơn đàn bà, và càng lớn tuổi, râu mọc càng nhiều, thì lông rốn càng rậm rạp! Rõ ràng nó làm cho bạn kinh ngạc như học được những điều mới lạ. Và vị giáo sư không hề gặp khó khăn nào khi tìm người tình nguyện trợ giúp cho nghiên cứu của mình. Nó làm cho ai ai cũng cảm thấy thích thú.

    Trái dừa khô rụng trên đầu thì thế nào?(Ig Nobel y học 2001)

    Ảnh Minh Họa
    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự S1032093

    Một vùng nước ấm và trong suốt, với bãi cát mịn màng, và hàng dừa lay động trong gió thổi hiu hiu...hãy thưởng thức phong cảnh thơ mộng đó. Nhưng, tất nhiên, bạn sẽ không nhìn thấy những...trái dừa! Những nguy cơ thật sự. Nghiên cứu tại một bệnh viện ở Papouasie-Tân-Guinee cho thấy 2,5% ca cấp cứu là do dừa khô rơi...trúng đầu! Một quả dừa nặng 4 ký, rơi từ độ cao 30 mét, giang1 xuống đầu...thật là khủng khiếp! Nên nhớ kỹ, một ngày nào đó có dịp đi lang thang trên bãi biển thơ mộng nầy, hãy chú ý những trái dừa khô! Hoặc là phãi đội mũ bảo hộ.
    outlander
    outlander
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 7911
    Join date : 11/08/2012

    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự Empty Re: Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự

    Bài gửi by outlander Fri Apr 28, 2017 12:29 am


    Hiệu Ứng Âm Nhạc Đồng Quê Với...Người Tự Sát! (Ig Nobel Y Học 2005)

    Ảnh Minh Họa

    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự Taylor01_WPYL

    Âm nhạc đồng quê có liên can tới người tự sát không? Có!, Theo nghiên cứu của giáo sư Steve Stack, thuộc trường đại học Wayne State, Hoa Kỳ, trên 49 thành phố lớn nhất thì nơi nào dân ca phổ biến mạnh mẻ nhất, tỉ lệ người tự sát thường cao nhất. Bởi vì nó gợi lại mối thương tâm của con người khi bị thất bại trong tình yêu, sự nghiệp, danh dự. Nó giải thích được 51% trường hợp tự sát của người dân thành phố. Nhiều nhà nghiên cứu xã hội học từng khảo sát ảnh hưởng của âm nhạc đến tỉ lệ tội phạm, nhưng chưa có ai nói đến tỉ lệ tự sát. Với chiến tích nầy Steve Stack được trao giải Ig Nobel y học năm 2005!

    Có Bao Nhiêu Người Móc...Lỗ Mũi Trên 20 Lần Mỗi Ngày? (Ig Nobel Y Học 2001)

    Thật là nghiêm trọng. Mỗi ngày có hàng trăm thanh niên vô tình chọc ngón tay vào lỗ mũi. Theo một nhà nghiên cứu Ấn Độ, sau khi thăm dò 2000 khách hàng, có khoảng 7,6% người móc lỗ mũi trên 20 lần mỗi ngày! Nhà bác học của trường đại học Bangalore nầy cảnh báo : Như thế là quá đáng! Nó dẩn đến nguy cơ chảy máu cam nhiều hơn bình thường. Đã cảnh báo rồi nhé


    Tại Sao Chim Bồ Câu Không Bao Giờ Ị...Vào Bức Tượng Takeru No Mikoto? (Ig Nobel Hóa Học 2003)

    Đó là một điều làm cho giáo sư Yukiro Hirose thắc mắc từ rất lâu. Khi đi dạo quanh thành phố Kanawana, Nhật Bản, ông nhận thấy bọn chim bồ câu luôn sử dụng các bức tượng đồng làm WC công cộng, ngoại trừ một nơi! Qua nhiều năm liền theo dõi, ông đã biết vì sao chúng chừa ra chổ nầy. Khi phân tích thành phần hóa học của bức tượng nhà bác học mới tìm được câu trả lời : Trong tượng đồng có chứa thành phần độc chất Arsenic cao gấp 5 lần bình thường!(đồng thông thường là hổn hợp đồng, thiếc và vài phần trăm Arsenic). Thế mà bọn bồ câu chẳng cần phân tích gì cũng biết rất rõ!

    Tính diện tích...một con voi (Ig Nobel toán học 2002)

    Bạn có biết công thức nầy : S = 8,245 + 6,807 H + 7,073 FFC? Không, chẳng biết gì ư? Nếu thay thế H bằng chiều cao đến vai của con voi châu Á, và FFC là chu vi dấu chân của nó, bạn sẽ có được diện tích toàn diện của con voi! Để làm gì? Đây là một bước tiến dài so với cách cân trọng lượng con voi từ thời cổ. Ai dám nói toán học là trừu tượng?

    Làm sao chế tạo màu...từ không màu? (Ig Nobel sinh học 1999)

    Bạn có biết Jalapeno là một loại ớt rất cay của Mexico không? Người ta dùng nó để làm tương ớt nổi tiếng thế giới. Thế mà giáo sư Paul Bosland, thuộc viện màu Mexico lại có ý tưởng khác thường. Bằng phương pháp chuyển đổi gien di truyền, ông đã biến tương ớt thành một loại...màu nước, không còn cay nữa! Trong tương lai, có thể ông ta sẽ biến tiêu thành không cay và dầu thành...không béo nữa đấy!

    Tại sao cá mòi...đánh rắm? (Ig Nobel sinh học 2004)

    Khi đêm xuống, bọn cá mòi xả hơi từ hậu môn thành nghung84 bọt nước sôi sục, và phát ra âm thanh chát chúa! Nói nôm na là chúng...đánh rắm! Đó là kết luận của một công trình nghiên cứu tại Canada. Đồng ý là chuyện tiếu lâm, nhưng nghiêm chỉnh! Cho đến bây giờ các nhà khoa học vẫn đang còn
    đang tìm cách lý giải. Dường như chúng không có liên can gì đến chuyện ăn uống hay chột bụng của loài cá. Thực ra đó là cách thông tin của cá mòi. Nó giúp chúng quy tụ thành băng nhóm cho dù trong đêm tối đen. Ai dám nói nghiên cứu đánh rắm là...vô bổ?


    Tổng hợp SVJ 12 - 2005 và Internet
    Kiến Thức Ngày Nay

    Sponsored content


    Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự Empty Re: Những Nhà Bác Học Ngớ Ngẩn Và Các Phát Minh Vô Tích Sự

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Sat Apr 27, 2024 8:15 pm