VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Chưa Biết Hôn *

    outlander
    outlander
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 7911
    Join date : 11/08/2012

    Chưa Biết Hôn * Empty Chưa Biết Hôn *

    Bài gửi by outlander Thu Sep 22, 2016 11:07 am

    Chưa Biết Hôn  

    Tác Giả: Truyện Cười
    Chưa Biết Hôn * N158c3Chưa Biết Hôn * N158c3Chưa Biết Hôn * N158c3



     Một chàng trai có tính cả thẹn, có người yêu đã lâu rồi mà chưa biết... hôn là gì. Anh chàng than thở với bạn và được bày kế:
       - Thế này nhé, cậu rủ cô ấy đi chơi, đưa vào chỗ văng vắng. Tới lúc nào muốn hôn thì cậu nói: "Em ơi! Trăng đêm nay cao quá!", khi cô ấy ngước mắt lên thì tiếp: "Anh hôn em vào má".

       Tối đó, y lời người bạn, chàng rủ nàng đi chơi nơi vắng người. Đến thời khắc quan trọng nhất thì đột nhiên chàng run và câu thơ biến thành: "Em ơi! Trăng đêm nay cao tít...".

    Chưa Biết Hôn * N158c3Chưa Biết Hôn * N158c3Chưa Biết Hôn * N158c3

    Hết

      Hôm nay: Sun May 19, 2024 3:44 am