VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại

    avatar
    Khách viếng thăm
    Khách viếng thăm


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại Empty Những kho báu bị lãng quên của nhân loại

    Bài gửi by Khách viếng thăm Thu Jul 16, 2015 5:53 pm

    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 15eu43c

    Có cả kho báu ở ngay tại Việt Nam đến nay vẫn chưa thể tìm ra.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 24fin3l


    Triệu phú Forrest Fenn (84 tuổi) đến từ New Mexico, Mỹ từng là một phi công lái máy bay chiến đấu trong cuộc chiến tranh Việt Nam.


    Fenn tiết lộ với đài ABC News rằng sau khi biết mình bị ung thư, ông đã giấu một kho báu gồm 265 đồng tiền vàng, rất nhiều hồng ngọc, ngọc lục bảo, ngọc bích, kim cương cùng các món cổ vật giá trị có giá trị ước tính lên tới hơn 2 triệu USD (hơn 44 tỷ đồng). Ông đã cung cấp cho hơn 80,000 người 9 manh mối dưới dạng những bài thơ để họ có thể tìm thấy nơi ông đã giấu kho báu của mình.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 2hdwm7c

    Hàng ngàn người trên khắp thế giới vẫn đang đổ xô đi tìm kiếm con tàu chứa đầy ngọc trai đen bị đắm tại hồ Cahuilla
    , Australia vào năm 1612. Hiện nay nơi đây đã trở thành sa mạc Galleon.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 2ryrfyp


    Năm 2003, cả nước Mỹ đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra bằng sáng chế máy bat của anh em nhà Wright đã bị đánh cắp khỏi Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Bộ hồ sơ vô giá này hiện đang được các nhà khảo cổ và cả “giới chợ đen” lùng sục tìm kiếm khắp nơi.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại Sli2h3


    Năm 1800 một người đàn ông có tên Jacob Waltz đã phát hiện ra một nơi gọi là mỏ vàng của Chúa.
    Trước khi chết, Waltz đã cố để lại manh mối cho những người tìm vàng khác nhưng đến nay vẫn chưa có ai thực sự tìm thấy được kho báu này.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 4hfx90


    Căn phòng hổ phách bên trong tòa cung điện Catherine thuộc Tsarskoye Selo gần Saint Petersburg, Nga từng được coi là kỳ quan thứ 8 của nhân loại.
    Thế Chiến II nổ ra, để bảo vệ căn phòng cùng những cổ vật khác, người ta đã chuyển nó đến một nơi bí mật không ai có thể tìm ra.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 15eu43c


    Vụ trộm nữ trang tại Graff Dianmonds, trung tâm London từng khiến cả nước Anh xôn xao khi số hiện vật chúng cướp đi có giá trị lên tới 60 triệu USD (hơn 1200 tỷ đồng). Tuy thủ phạm sau đó đã bị bắt nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm thấy tung tích của số nữ trang trên.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 25at2jc


    Con tàu Flor do Mar của Bồ Đào Nha chờ theo 60 tấn vàng và kim cương trên đường cống nạp cho vua Alfonso đã bị đắm tại vùng biển Malacca.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại K1yt78

    Một chiếc hộp sọ của tổ tiên chúng ta có tuổi thọ hơn 500,000 đã mất tích trên đường vận chuyển từ Trung Quốc đi Mỹ.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại Jhea7t


    Alamo là một vùng quê nhỏ tại bang Texas, Mỹ.
    Vào thế chiến II, người dân ở đây đã chôn giấu tất cả của cải của mình xuống lòng đất trước khi bị quân đội Mexico xâm chiếm.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại Ea1par


    The Royal Casket là một đài tưởng niệm được xây dựng vào năm 1800 cho hoàng gia Ba Lan.
    Bên trong nó có cất giấu hơn 70 cổ vật quý giá của gia đình hoàng gia.
    Tuy nhiên, đến nay không một ai biết chính xác địa điểm The Royal Casket.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 21kfq05


    Một tên cướp người Mỹ có tên Dutch Schultz đã cất giấu hơn 7 triệu USD (140 tỷ đồng)
    tiền hắn phạm tội mà có rồi đem giấu vào một chiếc két sắt.
    Schultz bị bắn chết trước khi hắn kịp khai ra nơi mình đã giấu số tài sản đó.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 50sm0l

    Đoàn tàu chở theo rất nhiều những đồng tiền xu Barber quý hiếm
    được cho là đã gặp nạn tại hẻm núi đen (Black Canyon).


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 28sbmo8


    Do không có con nối dõi nên trước khi băng hà, vua Tự Đức đã cho đem chôn theo mình rất nhiều của cải mà ông có được từ khi lên ngôi.
    Thế nhưng, nhiều người suy đoán rằng ông đã giấu kho báu của mình ở một nơi bí mật khác bên ngoài Lăng Tự Đức.

    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 282lzll


    Năm 1937, trong một lần đi săn, người đàn ông Mỹ có tên Doc Noss đã vô tình phát hiện ra hơn 16.000 vàng miếng
    và trang sức trong một hầm mỏ bỏ hoang.
    Vì không thể đêm theo hết nên Noss đã cho nổ cửa hầm để không ai có thể vào trong.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 2q80zn8


    Một bãi biển ở phía Đông Florida được biết tới với cái tên Treasure Coast chính là
    nơi vào năm 1715 một chiếc tàu đầy vàng, ngọc lục bảo, ngọc trai, và bạc đã mất tích.


    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 1zwiu0p


    Một cuốn sách cổ mới được tìm thấy có tên “The Dead Sea Scrolls” có ghi chẹp lại câu chuyện về nơi chôn giấu kho báu lớn nhất Israel.
    Tuy nhiên trang quan trọng nhất nói về vị trí của kho báu này hiện vẫn chưa được tìm thấy khiến rất nhiều người tò mò.

    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại Fjfdvs


    Vào cuối thế chiến II, một nhóm các binh sĩ của Đức Quốc Xã trên đường chạy trốn đã ném một chiếc giương bí mật xuống lòng hồ Toplitz (Australia). Có tin đồn rằng trong giương mà vô số của cải của người Đức đã chiếm được trước đó, một số lại cho rằng trong giương là những tài liệu mật về chiến tranh mà Hiller không muốn cho người ngoài xem được.

    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 16lbsex


    Năm 2003, một vụ cướp xảy ra tại Antwerp Diamond Center, Belgium đã cướp đi toàn bộ số kim cương lưu trữ tại đây với giá trị hơn 100 triệu USD (hơn 220 tỷ đồng). Đến nay, tung tích của số kim cương trên vẫn là bí ẩn với các cơ quan điều tra.

    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại F9hwf7

    Năm 1216, vua John (Anh Quốc) đã làm thất lạc bộ trang sức quý
    của hoàng gia khi đi qua vịnh Wash ở hat Lincolnshire.



    Những kho báu bị lãng quên của nhân loại 23kst9k


    Hòn đảo Oak (Canada) là mục tiêu của những cuộc truy tìm kho báu lớn nhất trong lịch sử.
    Người ta tin rằng các hiệp sĩ Templar đã chôn giấu một kho báu “lớn khủng khiếp” mà nhân loại chưa từng được biết tới ngay trên hòn đảo này.


     
    Thanh Tuấn

      Hôm nay: Sat May 18, 2024 12:15 pm