VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Phát hoảng cô dâu gắn bé sơ sinh vào đuôi váy trong lễ cưới

    LINH LAN
    LINH LAN
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 3223
    Join date : 14/06/2012

     Phát hoảng cô dâu gắn bé sơ sinh vào đuôi váy trong lễ cưới Empty Phát hoảng cô dâu gắn bé sơ sinh vào đuôi váy trong lễ cưới

    Bài gửi by LINH LAN Tue Jun 03, 2014 8:32 am

    Phát hoảng cô dâu gắn bé sơ sinh vào đuôi váy trong lễ cưới

    Một cô dâu ở Tennessee (Mỹ) mới đây đã gây tranh cãi dữ dội trên cộng đồng mạng với hành động gắn con gái mới sinh vào đuôi váy cưới khi đang làm lễ.
    Chứng kiến những bức ảnh trong hôn lễ của cô dâu Shona Carter – Brooks và chú rể Johnathan Brooks, chắc hẳn nhiều người sẽ không cảm thấy xúc động, mà thay vào đó là sự bất ngờ và có khi còn tức giận.



    Được biết, chiếc váy cưới thương hiệu Vera Wang nổi tiếng với giá lên đến gần 22 triệu đồng đã được cô Shona điều chỉnh lại một số chi tiết ở phần đuôi váy, để có thể đặt đứa con mới sinh của mình vào đấy.Được biết, bé gái chỉ mới 1 tháng tuổi khi hôn lễ của cha mẹ em diễn ra. Trong những giờ khắc hạnh phúc đó, em cũng được tham gia hôn lễ và nằm ngay trên váy cưới của mẹ.Một số bức ảnh cho thấy, khi cặp đôi tiến tới lễ đài của nhà thờ, em bé con họ cũng được cuốn theo do đã được gắn chặt vào một phần vải phía sau đuôi váy của cô dâu.



    Rất nhiều người sau khi trông thấy hình ảnh này đã kịch liệt lên tiếng phản đối, thậm chí có người còn cho rằng hành vi của đôi vợ chồng mới cưới này nên được báo cáo lên Ủy ban bảo vệ an toàn trẻ em.



    Không ít cư dân mạng gọi đây là “hành động ngốc nghếch” và “vô cùng nguy hiểm” vì em bé có thể bị trầy xước do ma sát với thảm đỏ lót dưới sàn nhà thờ.

    Bất chấp những lời phản đối, cô Shona vẫn cho rằng việc làm của mình và chồng là “hoàn toàn bình thường và không gây nguy hiểm gì cho em bé”. Cô khẳng định tình trạng sức khỏe của con mình vẫn hiện đang rất tốt và bày tỏ niềm tin rằng “Đức Chúc trời” sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho em.
    Theo Tiin

      Hôm nay: Mon May 20, 2024 8:58 am