VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Trốn nã suốt 3 năm, vừa bị bắt lại đã "độn thổ" biến mất

    Kyo
    Kyo
    Sup-Moderator
    Sup-Moderator


    Tổng số bài gửi : 5654
    Join date : 24/02/2018
    Đến từ : Thành phố xanh

    Trốn nã suốt 3 năm, vừa bị bắt lại đã "độn thổ" biến mất Empty Trốn nã suốt 3 năm, vừa bị bắt lại đã "độn thổ" biến mất

    Bài gửi by Kyo Sun Nov 18, 2018 12:27 am

    Trốn nã suốt 3 năm, vừa bị bắt lại đã "độn thổ" biến mất



    Nghi phạm bị bắt lần thứ hai hôm 15.11, nhưng đã trốn thoát một cách bí ẩn chỉ sau chưa đầy 24 giờ.



    Trốn nã suốt 3 năm, vừa bị bắt lại đã "độn thổ" biến mất Nghi-pham-2-1542354294-width660height377

    Nghi phạm truy nã nhập cảnh vào Hong Kong với hộ chiếu Cộng hòa Dominica.


    Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), người đàn ông 34 tuổi bị bắt tại sân bay quốc tế Hong Kong hôm 15.11, khi cố gắng nhập cảnh vào thành phố bằng hộ chiếu Cộng hòa Dominica.

    Leon Li từng bị bắt năm 2015 với cáo buộc sử dụng giấy tờ giả mạo. Nghi phạm khi đó đóng tiền bảo lãnh và bỏ trốn khỏi Hong Kong, nhờ mang theo người nhiều hộ chiếu khác nhau, bao gồm cả hộ chiếu Trung Quốc.

    Sau khi bị bắt ở sân bay hôm 15.11, Li được đưa về trụ sở cảnh sát Hong Kong. Nghi phạm nói mình bị AIDS và cần phải đến bệnh viện.

    “Vì một lý do nào đó, Li quay trở về Hong Kong bằng hộ chiếu Cộng hòa Dominica”, cảnh sát Hong Kong cho biết.

    Một nguồn tin khác nói nghi phạm cao 1m65 đã thuyết phục cảnh sát đưa mình đến bệnh viện vì cảm thấy bị ốm. Cảnh sát sau đó đưa nghi phạm đến bệnh viện Nữ hoàng Mary ở Pok Fu Lam. Sỹ quan cảnh sát phát hiện Li biến mất ở toilet vào lúc 8 giờ 30 phút sáng.

    Trốn nã suốt 3 năm, vừa bị bắt lại đã "độn thổ" biến mất Canh-sat-1542354324-width660height386

    Cảnh sát Hong Kong có mặt tại bệnh viện, nơi nghi phạm truy nã biến mất.


    “Anh ta nói bị ốm vào sáng ngày 16.11, nên chúng tôi đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra”, nguồn tin cảnh sát cho biết. “Sỹ quan cảnh sát đứng ngoài đợi anh ta đi toilet, nhưng nghi phạm đã biến mất chỉ sau 4 phút”.

    Cảnh sát đã lập hàng rào phong tỏa khu vực xung quanh Đại học Hong Kong, gần bệnh viện.

    Tại bệnh viện Nữ hoàng Mary, cảnh sát cũng kiểm tra phòng vệ sinh nơi Li bước vào, để xem nghi phạm này trốn thoát bằng cách nào. 4 cảnh sát nói với SCMP rằng, họ vẫn đang tìm hiểu cách Li trốn thoát.

    “Cảnh sát đã tỏa đi khắp bệnh viện tìm kiếm nghi phạm. Li mặc áo màu xanh của bệnh nhân trước khi biến mất”, một sỹ quan nói. “Chúng tôi vẫn đang điều tra”.

    Đây không phải lần đầu tiên cảnh sát Hong Kong gặp phải trường hợp nghi phạm bỏ trốn tại bệnh viện. Tháng 6.2015, một nghi phạm 18 tuổi trốn thoát khỏi hai sỹ quan cảnh sát tại bệnh viện Nữ hoàng Mary, nhưng đã bị bắt lại chỉ sau 10 giờ.


    Cùng thời điểm, một nghi phạm khác bỏ trốn khỏi bệnh viện Tuen Mun và cũng sớm bị bắt trở lại trong ngày.


    Đăng Nguyễn - SCMP

      Hôm nay: Fri Apr 19, 2024 5:48 am